Cô học trò nghèo mót lúa

02/03/2011 - 08:18
Lúc rảnh việc học, Thúy Sang mót lúa.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, bị cha từ chối không nhận là con, mẹ bệnh tật không đủ sữa cho con bú; từ khi còn là đứa bé sáu tháng tuổi, em đã phải gánh chịu nỗi thiệt thòi: uống nước cơm thay sữa và lớn lên với thân hình ốm yếu, đen đúa, bởi chén cơm từ lúc bé đến giờ vẫn thường chan nước mắm. Nhà nghèo, gạo, mắm muối thường phải mua chịu ở tiệm tạp hóa trong xóm, đợi đến khi hai mẹ con và người dì có việc làm thuê mới có tiền trả cho chủ tiệm…

Đó là hoàn cảnh thiếu khó triền miên của gia đình em Đoàn Thị Thúy Sang, học sinh lớp 11 CB - A2 của Trường THPT Huỳnh Tấn Phát, ở xã Phú Thuận (Bình Đại).

Gia đình em Thúy Sang là hộ nghèo, không đất canh tác.  Em sống với người mẹ khuyết tật (câm, điếc) và dì Ba (chị của mẹ) trong căn nhà tình thương, ở đậu trên đất của bà con. Việc mưu sinh của gia đình là làm thuê các công việc đồng áng. Dì Ba của Sang cho biết: “Ở quê này, bà con cũng nghèo, ít thuê mướn công lao động, thường mỗi tháng chỉ có được 4-5 ngày đi làm mướn, có ngày chủ vườn chỉ thuê làm một buổi. Những tháng mưa, gần như không ai gọi. Để có việc làm, tôi phải đến các xã xa như Châu Hưng, Tam Hiệp… Tôi làm cỏ, cắt lúa, bồi cà, bồi ớt…, ai thuê gì cũng làm, miễn có được việc làm là mừng cho cả nhà rồi. Tiền công dành cho phụ nữ ở quê chỉ 60.000 đồng/ngày và thường đến vụ thu hoạch (2-3 tháng sau đó) mới được nhận tiền công, bởi họ cũng nghèo mà!”. Trong khoảng thời gian này, dì Ba của Sang phải mua chịu thực phẩm ở tiệm tạp hóa trong xóm. Mua thiếu, không dám mua nhiều, nên miếng cơm của gia đình trong những tháng thắt ngặt thường chan nước mắm ớt ăn với rau luộc và ít khi được no lòng.

Chị Diễm, chủ tiệm tạp hóa nhỏ, thường bán chịu cho gia đình Sang, cho biết: “Biết dì Ba thật thà, em hay giúp đỡ, bán chịu gạo, dầu lửa, nước mắm… Dì Ba không mua gì đắt tiền, liệu cơm gắp mắm mà. Khi có tiền, sớm, tối gì, dì cũng đem đến trả ngay”.

Thấy mẹ và dì lao động vất vả, từ những năm học THCS, những lúc rảnh việc học, Sang phụ mẹ, dì làm cỏ, cắt lúa, xịt thuốc trừ sâu... Những hôm gia đình không có việc làm, Sang đi chài hoặc xuống rạch mò bắt con ốc, con hến làm thức ăn cho bữa cơm gia đình. Vào mùa thu hoạch lúa, Sang đi mót những hạt lúa còn sót lại trong rơm rạ…, trong đó còn những hạt lúa chắc có thể xay thành gạo…

Nhà nghèo, cái ăn còn thiếu, mẹ và dì đâu lo nổi sách vở cho con đi học. Cô học trò nghèo này đến trường bằng những quyển sách cũ của các anh chị trong xóm học lớp trước cho lại. Quần áo cũng vậy, từ nhỏ đến giờ, em chưa một lần may áo mới. Chiếc áo dài hàng ngày em mặc đi học cũng là của một chị học lớp trước cùng trường tặng. Đường đến trường gian nan như vậy, nhưng ý chí, nghị lực đã giúp cô học trò nghèo vượt qua tất cả. Sự nỗ lực của em đã mang lại hiệu quả xứng đáng: đó là phần thưởng tập vở dành cho học sinh giỏi xuất sắc 10 năm qua em được nhận. Chiếc xe đạp hàng ngày theo em đến trường là của Hội Khuyến học xã tặng cho em: học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Thầy Nguyễn Xuân Sơn, Hiệu phó Trường THPT Huỳnh Tấn Phát cho biết: “Em Sang có nhiều cố gắng trong học tập và Sang không chỉ học giỏi cho riêng mình, mà em còn giúp các bạn trong lớp cùng học giỏi như em. Năm học này, Sang là lớp trưởng của lớp 11 em đang học”.

Nói về việc phấn đấu học tập của mình, Sang tâm sự: Thấy mẹ và dì làm thuê vất vả nuôi em ăn học, em cố gắng học để có được nghề nghiệp phụng dưỡng mẹ và dì sau này.

 

Bài, ảnh: Lư Thế Nhã

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN