 |
Anh Hoàng, cựu chiến binh - nông dân sản xuất giỏi. Ảnh: H.Đ |
Bị cơn bão số 5 năm 1997 tàn phá hết vườn tược, một mình anh gánh nặng trách nhiệm nuôi bảy đứa con và người vợ đang mang thai. Không có vốn trong tay, nhưng anh không nản chí. Xoay xở, vay được 10 triệu đồng, anh làm lại từ đầu. Giờ đây, anh là nông dân sản xuất giỏi, trở thành triệu phú. Đó là cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng (thường gọi Mười Đực) ở cồn Kẽm, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.
Qua khỏi cầu Yên Hào, con đường đá đỏ đưa chúng tôi về cồn Kẽm, xã Thới Thuận. Trên cồn giờ có nhiều nhà tường mới xây nằm dọc theo hai bên đường, cầu bê-tông bắc qua rạch nối liền cồn Bà Tư - cồn Kẽm cho đến cồn Nghêu (xã Thừa Đức), trụ điện nối dài dẫn tới cuối cồn. Chúng tôi tìm được nhà của anh Mười Đực ở Tổ nhân dân tự quản số 5, ấp Thới Hòa 1 (cồn Kẽm) không khó, vì anh khá nổi tiếng, nhờ trồng xoài cát Hòa Lộc. Ngồi dưới bóng cây nhâm nhi tách trà, chúng tôi nghe anh Mười kể chuyện.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng Thới Thuận (Bình Đại), khi vừa tròn 18 tuổi, năm 1958, anh Mười tham gia bộ đội địa phương Bình Đại. Trong một trận chống càn năm 1969 anh bị thương và được chuyển về làm du kích xã, đến năm 1972 được đề bạt làm Xã đội trưởng Thới Thuận. Sau đó, Huyện đội rút anh về đơn vị cũ làm Trung đội trưởng cho đến ngày đất nước thống nhất. Năm 1976, Mười Đực là Xã đội trưởng xã Thới Thuận, đến năm 1978, do gia cảnh khó khăn, anh xin nghỉ việc. Giã từ đời lính, anh Mười về làm nông cùng với vợ con. Anh tâm sự: “Tôi ít học nên cố gắng lao động hết mình để lo cho vợ con”. Đến năm 1997, anh gầy dựng được một mảnh vườn trồng cây tạp, hoa màu và căn nhà nhỏ, nung nấu ý chí cho con ăn học. Nào ngờ, cơn bão số 5 ập đến bất ngờ đã tàn phá hết vườn cây, hoa màu cùng với ước mơ của anh. Gánh nặng lại oằn vai Mười Đực với bảy đứa con và người vợ đang mang thai, lại không có vốn để sản xuất. Vay ngân hàng thì không được, bởi lẽ, anh chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích 8.000m2 của cha mẹ cho), nên không có tài sản thế chấp. Bấy giờ, tỉnh đang khuyến khích cải tạo vườn tạp, anh Mười rất muốn thay đổi cây trồng trên mảnh đất cồn này. Biết hoàn cảnh của anh, UBND và Hội Nông dân xã Thới Thuận đã ký bảo lãnh cho anh Mười vay tín chấp 10 triệu đồng của Ngân hàng NN&PTNT Bình Đại. Bằng đồng vốn tình nghĩa này, anh Mười mua 400 gốc xoài cát Hòa Lộc về trồng trên diện tích 8 công đất, xung quanh trồng xen cà, dưa. Khi xoài được 22 tháng tuổi, anh hái trái chiếng, bán được 15 triệu đồng. Phấn khởi, anh dồn sức đầu tư thêm. Mười Đực thố lộ: “Bắt đầu từ năm thứ ba, thứ tư trở đi thì tôi thu hoạch xoài nhiều lắm, đổ thành đống, khiến bà con đi ngang qua ai cũng tấm tắc khen”. Những năm này, tiền bán xoài của anh Mười mỗi năm được khoảng 50 triệu đồng. Một số người dân trong vùng thấy anh làm ăn được nên cũng làm theo.
Hiện tại, anh Mười đã phát triển diện tích trồng xoài được 1 ha và anh cũng là chủ của 3.000m2 đất nuôi sò, 4 ha đất nuôi tôm quảng canh, thu nhập bình quân của anh mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Nhờ vậy, anh đã tạo công ăn việc làm cho những người con lớn và nuôi 3 con ăn học (hai người đang học đại học), xây dựng được nhà cửa khang trang và tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội tại địa phương.
Nhận xét về đồng chí của mình, ông Nguyễn Văn Đức-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thới Thuận cho biết: “Anh Mười Đực là người cần mẫn. Anh luôn có tinh thần trách nhiệm cao đối với gia đình, đồng đội và xã hội”.