Cựu chiến binh Trần Văn Dô nỗ lực vươn lên

21/04/2021 - 06:26

BDK - Ông Trần Văn Dô, 64 tuổi, còn gọi là Ba Dô, ở ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa (Ba Tri). Năm 1979, ông tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1983, ông hoàn thành nghĩa vụ, phải lòng và kết duyên cùng cô gái Campuchia là Trần Thị Trường (sinh năm 1960). Trải qua 38 năm, tài sản quý giá của họ là 4 người con (1 gái, 3 trai).

Ông Trần Văn Dô chăm sóc đàn bò của gia đình.

Ông Trần Văn Dô chăm sóc đàn bò của gia đình.

Ông Trần Văn Dô nhớ lại: Mới ra riêng, vợ chồng sống trong căn chòi được lợp chừng 70 - 80 tấm lá, cột bằng trâm bầu, lá lợp mua thiếu người ta. Vợ chồng khổ chưa từng thấy, làm mướn kiếm sống, bữa đói bữa no. Cái nghèo vẫn bám víu nhau. Những đứa con lần lượt chào đời, nỗi lo cơm áo càng gánh nặng, khó càng thêm khổ.

Năm 1985, ông Ba Dô quyết định tha phương cầu thực. Gia đình ông chuyển đến sinh sống và mưu sinh tại Cà Mau. Dựng tạm căn chòi nhỏ, vợ chồng làm thuê làm mướn từ đánh lưới (sông Cái Đôi Vàm) đến làm đất, gặt lúa…

Năm 1989, ông trở về quê nhà sinh sống cho đến nay sau bao năm bôn ba không khá giả. “Đi xuống Cà Mau, mỗi lúc buồn cây đàn bầu bạn cùng tôi, ngân nga những bản tình ca. Ấy mà không tiền về quê chịu tang mẹ, đành lòng bán với giá 2.500 đồng”, ông Ba Dô bồi hồi nhắc lại.

Quay về quê, khó khăn vẫn còn đó, con nhỏ, cha già, bộn bề vất vả. Kiên cường đối mặt, không khuất phục gian nan, ông vẫn bền chí nghĩ về tương lai. Hàng ngày, ông đi làm thuê, mọi nơi (cồn Nhàn, Thạnh Phú, Bình Đại...), kể cả ngày đêm. Bà Trường ở nhà chăm sóc con, chăm lo sức khỏe cha chồng. Bà “hậu phương” vững chắc, ông “tiền tuyến” xung phong, cùng nhau gánh vác gia đình.

Khi các con ông bà trưởng thành, mỗi người công việc riêng, phụ giúp gia đình, khó khăn dần vơi bớt. 8 năm trước, 2 công đất cho thuê (5 giạ lúa/công suốt gần 20 năm), gia đình chuộc lại, trồng lúa phân nửa, nửa còn lại trồng cỏ nuôi bò. Trước khi nuôi bò, diện tích 2 công trồng lúa hoàn toàn, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình trang trải cuộc sống.

Năm 2013, từ tiền bán vịt đẻ (200 con) và vay, mua 1 con bò giống (12 triệu đồng) về nuôi. Cuộc sống dần thay đổi nhờ chăn nuôi bò, ông Ba Dô có thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng/năm. 5 năm trước, ông mua thêm mảnh đất (200m2) với giá 50 triệu đồng. Hiện tại, chuồng nhà ông Ba Dô nuôi 5 con bò giống, từ nguồn vốn hỗ trợ và ông chí thú làm ăn, phát triển kinh tế.

Năm 2015, ngôi nhà 3 căn diện tích 75m2 được hoàn thành (Quỹ Nghĩa tình đồng đội hỗ trợ 40 triệu đồng), còn lại gia đình góp vào. Con đường dẫn vào nhà (dài hơn 10m, ngang 1,5m, trị giá 10 triệu đồng) vừa được gia đình đưa vào sử dụng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Hòa Hồ Vũ Phương cho biết: Ông Trần Văn Dô là cựu chiến binh đi từ khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bằng sự hỗ trợ, giúp sức từ những chương trình, dự án mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Khó khăn trui rèn thêm ý chí người lính, ông Ba Dô xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN