“Đến hẹn lại lên”- Đúng vậy! Sau những ngày xuân đầm ấm bên người thân, cuộc hội ngộ những người đồng hương lại nhóm họp. Lần thứ 24 cuộc họp Hội đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức vào dịp Rằm Nguyên tiêu 2014. Ngày lễ vui như trẩy hội. Người người, già có, trẻ có, trí thức có, doanh nhân có, học sinh, sinh viên… đầy đủ tụ tập về.
Mỗi năm đều được gặp nhau một lần mà cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi. Các cô, các chú ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng hỏi về sức khỏe, về công việc, về con cháu… Dì Hai, quê Thạnh Phú, vui hớn hở nói như khoe: Chỉ có 365 ngày thôi, mà sao lâu quá. Suốt năm quần quật lo cơm áo, chỉ mong đến ngày Hội “lên tiếng” là dứt khoát “quần là áo lượt” đến ngay. Rồi dì Hai nói như tâm sự: Thành phố này không nhỏ, nhưng không quá lớn để không thể tìm đến nhau. Nhưng cuộc sống quá bận bịu, quay qua quay lại là hết ngày. Rồi ngày qua ngày nối tiếp… Nhìn lên quyển lịch đã sang năm mới, chỉ có dịp này để hỏi thăm nhau.
Trong khán phòng với trên 1.000 người, chung niềm ước, nghe thông tin xem quê hương mình nay có thêm gì mới, có ngành nghề gì “hút hàng”, có huyện nào, xã nào “nổi lên”. “Đâu phải không có thông tin, báo đài mỗi ngày đều điểm tin, nhưng sao được nghe từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh vẫn khoái hơn, sướng hơn” - chú Bảy, cán bộ y tế nghỉ hưu tươi cười chia sẻ.
Trên dưới 74 tỷ đồng từ sự sẻ chia, đóng góp của cô chú, anh chị đồng hương Bến Tre đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng quê hương xứ Dừa ngày thêm mạnh, thêm cường, đã nói lên tất cả tấm chân tình, sự cộng đồng trách nhiệm của những người con Bến Tre xa xứ. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”…, là những bài học đạo đức ngàn đời của ông cha để lại vẫn luôn và mãi tỏa sáng trong con người hiện đại hôm nay.
Hôm nay, Xuân đã qua, mọi người lại tất bật trong mưu sinh cuộc sống. Ai đi xuôi đi ngược theo những chuyến hàng; ai hăng say lao động trên những cánh đồng, vườn cây; ai siêng năng, miệt mài bên những cỗ máy, phát minh ra những sáng tạo hữu ích…, nhưng có một điều, trong tâm thức sâu thẳm lòng mình, họ vẫn luôn nghĩ về nhau, nghĩ về quê hương, nghĩ về người dân thôn quê. Và cũng chính bởi là người dân Việt, nên “người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Xin cám ơn đời, xin cám ơn người, xin cám ơn những bài học đạo đức - bài học làm người của cha ông để lại. Bởi, từ những bài học đó, từ những nghĩa cử, tấm lòng cao thượng đó đã cứu sống bao mảnh đời bất hạnh, đã làm sống dậy bao mảnh đất cằn cỗi, đã giáo dục bao thế hệ người dân Việt biết yêu thương, biết đùm bọc lẫn nhau. Và cũng từ đó, quê hương chúng ta ngày thêm xanh, thêm đẹp, thêm cường.