“Thương chúng nó như
con cháu”
Đây là câu nói mở đầu của dì Nguyễn Thị Hoàng ở ấp Phú
Bình, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc. Không
biết mình đã có bao nhiêu lần nuôi chiến sĩ tình nguyện nhưng 18 mùa chiến dịch đi qua, dì có gần
200 “người con” ở những nơi khác nhau. Mỗi đứa một tính cách, một điều kiện sống
khác nhau nhưng lại có điểm chung được cống hiến, đem sức trẻ để xây dựng quê
hương.
Kể về lần đầu nhận nuôi quân, dì Hoàng chia sẻ, lúc đầu
cũng hồi hộp lắm, không biết mình có giúp được gì, hay lại làm các bạn buồn nhớ
nhà, nhớ người thân. Nhưng rồi xua đi khoảng cách không gian, sự bỡ ngỡ ban đầu,
mọi người đã thân thiết. Những bữa cơm rau, những lần xuống bếp, các chiến sĩ
tình nguyện để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân.
“Nhiều hôm làm đường về, mấy
con mệt nhoài, trông có vẻ uể oải, vậy mà về nhà lại lăng xăng xuống bếp phụ nấu
cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thương nhất là mình đi làm về, mấy đứa ra tận ngõ đón, vác
cỏ thay, các con quan tâm mọi người lắm”, dì Hoàng nói với vẻ tự hào.
Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh
niên”, các chiến sĩ tình nguyện
không ngại khó, ngại khổ, để làm tất cả mọi việc. Phú Mỹ là xã thuần nông chủ yếu
chăn nuôi, một số hộ trồng cây ăn trái nhưng cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.
Khi mới đến, các chiến sĩ cũng có những bỡ ngỡ nhưng tinh thần tình nguyện đã
giúp các chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với điều kiện sinh hoạt vùng nông thôn.
Họ làm tất cả mọi việc từ làm cầu, xây đường, giúp bà con nghèo sửa nhà, giúp
các bạn học sinh nghèo ôn tập hè… thật sự mang lại niềm vui cho bà con nơi đây.
Dì Hoàng ngậm ngùi kể: Có lần tôi bệnh, nhà không có ai, thằng
Đạt, Dũng (tên chiến sĩ Trường An ninh) thức trắng đêm để chăm sóc. Nấu cháo,
mua cho tôi từng viên thuốc. Tôi thương chiến sĩ tình nguyện như con.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Phó bí thư Xã đoàn Phú Mỹ cho biết:
Gia đình dì Nguyễn Thị Hoàng nuôi chiến sĩ tình nguyện ngay khi chiến dịch mùa
hè xanh triển khai. Đã là “mối”, hàng năm xã đều lên danh sách và gửi sinh viên
tình nguyện về.
Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin
Rời Phú Mỹ, chúng tôi đến Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ
Lách, thăm chú Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Chi bộ ấp Phú Hòa. Ấn tượng về chú
không chỉ là người gần dân, sát dân mà hơn cả là việc làm thiện nguyện giúp đỡ
mọi người, do vậy mà đường về nhà chú có vẻ gần hơn.
Chú Nguyễn Minh Tuấn bảo: Có gì đâu mà thiện nguyện. Các
chiến sĩ mùa hè xanh từ những nơi xa xôi, không quen biết với mình vậy mà họ sẵn
sàng làm đường, xây nhà, dạy con cháu mình học. Với bao nhiêu đó, việc làm của
chú đáng kể gì. Mình dân địa phương nên giúp được gì cho con cháu thì giúp. Mấy
năm rồi sinh viên Đại học Bách khoa về đây hỗ trợ bà con mình làm đường, cầu,
xây trường… nhờ vậy Hưng Khánh Trung B có nhiều khởi sắc. Bà con mua bán, vận
chuyển hàng hóa thuận lợi đời sống cũng khá hơn.
“Sinh viên về đây
ngoan lắm, làm việc cật lực vậy chứ không than, không có thái độ gì làm cho người
dân không vừa ý. Nhiệt tình cùng ăn, cùng làm với bà con, chiến sĩ tình nguyện
làm đúng câu “Đi dân nhớ, ở dân
thương, làm dân tin”. Đứa nào về đây cũng gọi chú bằng bố, thích lắm con ơi. Mà
mấy đứa đó đáng yêu thiệt, hiền, lại giỏi”, chú Minh Tuấn nói.
Anh Nguyễn Minh Dàng - Phó bí thư Xã đoàn Hưng Khánh
Trung B cho biết: Nuôi quân không nhiều nhưng chú Nguyễn Minh Tuấn lại là mạnh
thường quân lớn thường xuyên hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho anh em chiến
sĩ. Mỗi năm cứ độ giữa tháng 6, chú về xã nắm danh sách sinh viên tình nguyện về
ấp rồi lên kế hoạch vận động gạo, mì, thịt, nhu yếu phẩm. Riêng năm nay đến thời
điểm này chú vận động trên 300kg gạo, gần 40 thùng mì tôm, kinh phí cho sinh
viên ăn giữa bữa. Lúc nào chú cũng gợi ý để chiến sĩ về nhà nuôi nhưng chú hỗ
trợ nhiều, địa phương không tạo thêm gánh nặng cho gia đình.
Chiến dịch Tình nguyện mùa
hè xanh năm 2017 sắp diễn ra. Rồi đây bà con gần xa sẽ có nhiều công trình mới,
nhiều học sinh nghèo được học tập vui chơi trong dịp hè. Đẹp biết mấy hình ảnh màu
xanh áo tình nguyện, họ mang niềm tin, sự sáng tạo cho bà con vùng quê với nhiệt
huyết của những con người trẻ.