|
“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với thanh niên Việt Nam năm nào đã được các thế hệ thanh niên trên mọi miền đất nước ghi tạc và thực hiện cả trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh ngày nay.
Còn nhớ những năm cả nước đang dồn người, dồn của để chiến đấu chống Mỹ xâm lược bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ở những nơi địch ném bom ác liệt nhất là nơi các đơn vị thanh niên xung phong chốt chặn, thi gan với địch, bảo vệ mục tiêu, lấp hố bom để thông đường, thông xe. Biểu tượng của lực lượng tuổi trẻ anh hùng thời bấy giờ đang được ghi nhận ở các đài tưởng niệm các cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc, Trương Bồn. Rồi những chàng trai, cô gái “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã lập nên bao chiến công từ Ba Gia, Bàu Bàng, Đường 9, Khe Sanh, Ban Mê Thuột, Xuân Lộc, Củ Chi, … đã làm cho Mỹ, ngụy nghe nhắc đến địa danh đã kinh hồn, bạt vía. Tổ quốc đã ghi nhận công lao của những anh hùng trẻ tuổi của đất nước. Chắc Bác kính yêu cũng vui lòng vì lời Bác dạy, lòng Bác mong đã được các thế hệ thanh niên thực hiện một cách xuất sắc. Đất nước đã hoàn toàn độc lập, thống nhất đi vào xây dựng lại đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa cũng đang được cả dân tộc đinh ninh và thực hiện bằng được, mà lực lượng xung kích, nòng cốt vẫn là thanh niên.
Cách ngã ba Đồng Lộc không xa, ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) các chiến sĩ trẻ đã noi gương 10 cô gái anh hùng của quê hương tình nguyện đến một vùng núi hoang sơ để xây dựng vùng kinh tế mới. Mới gần 10 năm mà “Làng thanh niên” của Hà Tinh, của Hương Khê đã biến vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” trở thành một vùng trù phú bạt ngàn những đồi chè, những vườn bưởi Phúc Trạch trĩu quả. Các đồng chí ở Tổng đội thanh niên tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Từ “làng thanh niên” ở Hương Khê nay đã xuất hiện ở Vũ Quang, Hương Sơn. Tuổi trẻ cả tỉnh đã cử những chiến sĩ có học, có sức khỏe đến những vùng heo hút nhất để tạo ra những vùng kinh tế mới. “Làng thanh niên” hình thành ở đâu là ở đó một nông thôn mới được xây dựng cả trong kỹ thuật canh tác, nếp sống văn hóa và đỡ đầu cho cả các bản làng trong vùng học tập, làm theo, thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Cũng cách nơi yên nghỉ của 12 cô gái anh hùng Trương Bồn (Đô Lương, Nghệ An) không xa, Tổng đội thanh niên xung phong của Nghệ An ở huyện miền núi Anh Sơn cũng xây dựng những vùng chè hàng hóa tập trung với năng suất cao nhất của vùng chè Nghệ An. Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An không chỉ xây dựng vùng chè công nghiệp ở Anh Sơn mà từ mô hình Anh Sơn đã xây dựng các làng thanh niên ở Thanh Chương, Tương Dương, Quế Phong. Đặc biệt, Tổng bộ thanh niên xung phong số 8 ở huyện nẻo cao Kỳ Sơn đã bám rừng, bám bản làng chục năm để giúp bà con dân tộc Mông ở đây đổi đời. Bây giờ ai đến Kỳ Sơn vào “thủ phủ trồng thuốc phiện” ở Mường Lống hàng đời nay của dân tộc Mông ở Kỳ Sơn, mới thấy công tích của tuổi trẻ. Họ rời thành phố, rời những huyện miền xuôi đến đây từ khi mới có chủ trương bỏ cây thuốc phiện. Vận động bà con thôi trồng thuốc phiện đã khó nhưng bỏ rồi thì trồng cây gì để thay thế, bảo đảm đời sống cho bà con càng khó hơn nhiều. Các đội thanh niên xung phong làm thí điểm từ nuôi bò, trồng chè, trồng mận tam hoa, nuôi cá, … Có cây, con nào thành công từ các “hộ thanh niên, “làng thanh niên” lập tức phân công nhau “cắm bản” vận động bà con làm. Đến nay, cả vùng trồng thuốc phiện rộng lớn này đã được bà con bỏ hẳn. Bộ đội biên phòng, thanh niên xung phong đã được bà con các dân tộc Kỳ Sơn coi như những “vị cứu tinh” để đổi đời.
Không chỉ ở vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt ở phía Bắc miền Trung và Tây Nguyên mà thanh niên còn tình nguyện ra các vùng đảo xa xôi của Tổ quốc như Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Thổ Chu, Phú Quốc, … để lập các “Tổng đội thanh niên xung phong” biến các đảo đá heo hút này thành các đảo xanh. Họ vừa làm sống lại màu xanh ở các đảo, vừa cùng với bộ đội biên phòng canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thân yêu.
“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đã được tuổi trẻ Việt Nam phát huy trong mọi hoàn cảnh. Những năm gần đây cả nước hứng chịu nhiều trận bão, lụt thất thường và hung dữ. Những lúc đất nước gồng mình chịu những thiên tai lớn, hàng triệu ngôi nhà, hàng chục triệu người dân có nguy cơ bị dìm trong nước thì thanh niên là lực lượng có mặt sớm nhất để cứu dân, cứu các công trình của Nhà nước. Nhiều thanh niên nhà mình đang ngâm dưới nước nhưng đã đến với các gia đình chính sách, các gia đình liệt sĩ neo đơn để giúp họ vượt qua bão lũ, đến nơi an toàn. Không ít thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích đã hy sinh dưới dòng nước vì cứu dân. Họ xứng đáng được đất nước, nhân dân đời đời tôn vinh.
Bác Hồ kính yêu đã từng dạy thanh niên:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên”
Các thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam đã, đang và sẽ phấn đấu thực hiện bằng được lời dạy của Bác Hồ kính yêu cả trong những lúc khó khăn nhất, xứng đáng với sự tin yêu, chăm sóc của Người lúc sinh thời./.