Đâu chỉ là việc nuôi quân…

15/07/2012 - 17:44
Niềm vui của các em thiếu nhi khi được nhận quà từ chiến sĩ thanh niên tình nguyện hè. Ảnh: A. Nguyệt

Trong thời gian đóng quân để hoạt động tại các địa bàn trong tỉnh, các “chiến sĩ” phương xa không chỉ nhận được sự quan tâm của chính quyền sở tại, mà đặc biệt, còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc trực tiếp và tình cảm thương yêu của các gia đình “nuôi quân”.

Bằng tấm lòng chân chất, giàu nghĩa tình thương yêu của người dân xứ Dừa, các gia đình nuôi quân không chỉ nhận nuôi quân theo tinh thần “hỗ trợ”, mà đã chăm lo cho các “chiến sĩ” bằng tình cảm trìu mến như người thân trong gia đình. Vì vậy, các “chiến sĩ” khi chia tay gia đình, trở về đơn vị đã mang theo niềm luyến lưu, nhớ thương…

Ông Lê Văn Thượng (ngụ tại ấp An Lợi - xã An Thới - Mỏ Cày Nam) là một cựu chiến binh rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Gia đình ông đã đi cùng Chiến dịch TNTN hè tỉnh Bến Tre 11 năm liền qua việc nuôi quân tại nhà. Con cháu của ông bà đã trưởng thành và đi làm việc phương xa, căn nhà chỉ còn lại ông và bà cư ngụ. Vì vậy, với ông bà, việc nhận nuôi quân không chỉ là góp phần hỗ trợ cho các “chiến sĩ” thuận tiện hoạt động trong Chiến dịch, mà còn giúp cho mái ấm của ông bà thêm vui. Ông Thượng chia sẻ: “Năm nay, tôi rất vui vì tiếp tục được nhận nuôi quân, với 4 cháu sinh viên nam của Trường Đại học Tiền Giang. Tôi xem các cháu như con cháu của mình, lo cho các cháu ăn uống đủ no, tối ngủ phải giăng và tấn mùng kỹ lưỡng. Hôm nào, các cháu đi làm về trễ là tôi trông lắm…!”

“Chiến sĩ” Nguyễn Thanh Hoài (sinh viên năm 4 Trường Đại học Tiền Giang) bày tỏ: Đây là lần thứ hai em tham gia Chiến dịch TNTN hè, nhưng là lần đầu tiên về tham gia hoạt động tại mặt trận Bến Tre. Em và các bạn rất cảm động với tình cảm của bà con địa phương, đặc biệt là gia đình nơi các bạn được bố trí đóng quân. Không chỉ nhận được sự phối hợp chu đáo, chặt chẽ của các anh, chị ở Xã Đoàn, sự quan tâm của các chú lãnh đạo mà các bạn còn nhận được thật nhiều tình cảm đặc biệt của gia đình nuôi quân. Thanh Hoài sẽ không thể nào quên được những kỷ niệm đẹp ở đây, và khi có dịp, nhất định sẽ quay lại thăm gia đình đã hỗ trợ mình trong thời gian đóng quân tham gia Chiến dịch.

Tham gia hoạt động Chiến dịch tại xã Châu Bình (Giồng Trôm), các chiến sĩ của Trường Cao đẳng Bến Tre đã ra quân làm cỏ, trồng hoa tại Đền thờ liệt sĩ xã, thăm hỏi gia đình chính sách, sinh hoạt thiếu nhi, hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn… Để thuận lợi trong việc thực hiện các phần việc đã đề ra theo kế hoạch, các chiến sĩ của Trường Cao đẳng Bến Tre đã được bố trí đóng quân tại địa bàn, chia nhóm cư ngụ tại các gia đình nuôi quân. Gia đình bác Phan Văn Ở (ngụ tại ấp Bình Đông B - xã Châu Bình) đã nhận nuôi 6 sinh viên. Các “chiến sĩ” đóng quân tại đây cho biết, gia đình bác rất chu đáo trong mọi việc, tạo mọi điều kiện để các bạn được thuận lợi và thoải mái. Ngay khi vừa đặt chân đến địa bàn, các bạn đã được vợ chồng bác Ở trực tiếp đến đón và đưa về tận nhà. Càng cảm động hơn khi chính bác Ở cất công đi tìm cây gỗ về đóng tủ quần áo (tạm) và sào phơi đồ cho các “chiến sĩ”. Thương tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, dù bận rộn công việc đồng áng, nhưng vợ chồng bác Ở vẫn nhiệt tình lo lắng bữa cơm, chỗ ngủ cho các “chiến sĩ”. Gia đình cô Hồ Thị Nghiệp (ngụ cùng ấp) cũng vui nhộn hẳn lên vì có tiếng nói cười của các “chiến sĩ” tình nguyện về cư ngụ tại nhà mình. Cô chia sẻ: “Tôi thương sinh viên tình nguyện như chính con của mình. Tôi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình từng cháu, trò chuyện cởi mở với các cháu để các cháu cảm thấy được thoải mái, tự nhiên như ở nhà mình”. Cô cho biết, trong số các “chiến sĩ” đóng quân tại nhà cô, qua tìm hiểu, có một bạn thuộc gia đình khó khăn. Cô thương lắm và cô đã đi chợ mua vải rồi thức nhiều đêm liền để tự tay may tặng bạn ấy một chiếc áo mới. Nhận được chiếc áo mới do chính tay cô Nghiệp may tặng, “chiến sĩ” ấy rất xúc động, vì đó không chỉ đơn thuần là vật chất, mà là tình cảm của cô Nghiệp - người mẹ dành cho các con.

Anh Đào Hoàng Quanh - Phó Bí thư Xã Đoàn Châu Bình chia sẻ, việc chuẩn bị sắp xếp chỗ ở cho “chiến sĩ” tình nguyện đã được Đảng ủy, UBND và các đoàn thể xúc tiến từ mấy tháng trước. Hầu hết, các gia đình đều thống nhất cao, tình nguyện hỗ trợ chỗ ở cho các “chiến sĩ” và họ đều bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được nhận nuôi quân. Riêng đoàn viên thanh niên đối ứng tại địa phương được phân bổ hợp lý, tương xứng để phối hợp cùng sinh viên thực hiện tốt các phần việc.

Có thể nói, góp phần làm nên thành công của Chiến dịch TNTN hè, ngoài lực lượng chủ công là các “chiến sĩ” tình nguyện; sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, còn có sự góp sức của các gia đình nuôi quân. Điều đáng ghi nhận ở đây là tấm lòng và tình cảm của các gia đình nuôi quân. Không chỉ giúp các “chiến sĩ” thuận tiện trong quá trình hoạt động, các hộ gia đình nuôi quân còn để lại trong lòng các “chiến sĩ” những tình cảm thương yêu của một “gia đình”. Thật không dễ gì quên…

A.Nguyệt-T.Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN