
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tặng hoa, thăm hỏi sức khỏe cán bộ hưu trí nhân dịp “Ðội quân tóc dài” đó nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Hữu Hiệp
Chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm những ngày đáng nhớ đó để khơi dậy, để đánh thức cảm hứng tự hào trong mỗi người dân Việt nói chung, người Bến Tre nói riêng; để nhớ mãi công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ tiền nhân; để ôn lại tinh thần, ý chí tâm huyết và trí tuệ của lớp người đi trước nhằm giáo dục truyền thống. Ðó chính là nguồn năng lượng vô tận được hun đúc từ tinh thần, ý chí quật cường gắn với lòng tự hào.
Việc tổ chức kỷ niệm trọng thể với nhiều hoạt động phong phú là nhằm mục đích đó. Do vậy rất cần sự chăm chút kỹ lưỡng, chu đáo, cố gắng hướng mạnh đến quần chúng, đến nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tất cả các sự kiện lịch sử kể trên, nói gọn lại là những dấu mốc trong quá trình cách mạng. Một cuộc cách mạng mà cha ông ta hết lớp này đến lớp khác đổ biết bao xương máu vì khát vọng và quyết tâm thoát khỏi áp bức, nô lệ, thực dân, đế quốc; đem lại độc lập tự do và quyền làm chủ của dân tộc mình. Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Ðộc lập, tự do, dân chủ luôn phải đi liền với cơm no, áo ấm, văn minh, giàu đẹp.
Theo tinh thần đó, hàng chục năm qua sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, đồng cam cộng khổ vượt qua biết bao khó khăn, gian khó, thác ghềnh, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại cơ đồ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên. Tỉnh Bến Tre từ một địa bàn bị chia cắt, biệt lập, không điện, không đường, giao thông cách trở; nay chúng ta đã phủ kín điện lưới quốc gia, nối thông được 3 dải cù lao với cả nước bằng một hệ thống cầu đường kiên cố. Tự hào lắm! Nhưng với tinh thần tự trọng chân thành, chúng ta cần nghiêm túc nhìn cho thấu tỏ những điểm nghẽn, những bất cập, những thách thức về nhiều mặt cần phải tháo gỡ để vượt lên thoát khỏi tụt hậu. Chúng ta cần học lại tinh thần Ðồng khởi của cha ông để có đủ khát vọng và quyết tâm thay đổi. Thay đổi từ người cán bộ đảng viên đến từng người dân; thay đổi từ tư duy đến cách thức tổ chức sản xuất, tổ chức xã hội, tổ chức dân cư, để thích ứng với biến đổi khí hậu, thích ứng với tốc độ phát triển chóng mặt của thời kỳ cách mạng công nghệ số. Phải đánh thức lòng tự trọng và khát vọng trong từng người cán bộ để ai cũng phải thấy ray rứt sao chúng ta vẫn phải loay hoay với cái vòng lẩn quẩn “được mùa mất giá”, làm ra sản phẩm mà không bán được giá cao! Ðừng quy thành lỗi, thành khuyết điểm của ai nữa. Rồi cứ ngồi kiểm điểm miết, trách móc nhau miết! Hãy cùng bảo nhau với lòng tự hào lịch sử, tự trọng hiện tại, phát huy truyền thống sáng tạo, tự lực, “ba mũi giáp công” tổ chức lại sản xuất lớn, làm ăn bài bản với công nghệ sạch, tạo ra sản phẩm uy tín có thương hiệu, nhãn hiệu.
Nói dễ làm khó. Bước đầu không phải ai cũng nhận ra, ai cũng hưởng ứng; thậm chí có người còn hoài nghi, phản bác. Nhưng đừng nản lòng, nhụt chí. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy Ðồng khởi Bến Tre bắt đầu từ 3 xã để rồi sau đó lan ra cả miền Nam! Vấn đề là sự quyết tâm, sự đồng lòng.
Quá khứ, hiện tại, tương lai là một dòng chảy liên tục: Quá khứ là trầm tích của hiện tại; hiện tại là bệ phóng của tương lai. Vậy nên, tất cả những gì thuộc về tương lai - muốn có - phải bắt đầu từ bây giờ. Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc làm hợp tác xã nông nghiệp, làm nông thôn mới chỉ cho ta bài học đó. Cách đây bốn, năm chục năm, người Nhật, người Hàn cũng nghèo, cũng lạc hậu, cũng “dị ứng” với hợp tác như chúng ta hiện giờ. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, biến đổi mới có được trình độ sản xuất như ngày nay. Họ cũng phải trả giá, nhưng họ làm được vì họ có lòng tự trọng dân tộc rất cao độ.
Chúng ta có thừa cái để tự hào, cái chúng ta cần bồi đắp thêm là lòng tự trọng và sự tự tôn hướng đến tương lai. Thiếu hai thứ đó, chúng ta sẽ không đủ năng lượng để đi tiếp. Như vậy, chúng ta sẽ là những người có lỗi với quá khứ vì không làm được bệ phóng cho tương lai.
Nhân dịp đầu xuân “ôn cố tri tân” những điều đó cần trăn trở lắm thay.
Võ Thành Hạo
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy