Trong cái nắng hè gay gắt, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rạng rỡ, luôn chực sẵn nụ cười là những hình ảnh ấn tượng tôi ghi nhận được ở hầu hết sinh viên lớp D20A1 Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) khi đang cùng bà con đổ bê-tông 1 đoạn đường liên ấp thuộc xã Quới Thành (Châu Thành).

Sinh viên Trường Đại học ANND dọn vệ sinh và làm cỏ tại Đền thờ liệt sĩ xã Phước Thạnh (Châu Thành).
Năm nay, Trường Đại học ANND có 455 sinh viên tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh, được chia thành 7 nhóm về 7 xã thuộc huyện Châu Thành. Các chiến sĩ tình nguyện đều là sinh viên vừa hoàn thành năm học đầu tiên tại trường, tuổi đời còn rất trẻ nên xem đây là cơ hội để gắn bó, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân. Với phương châm: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân”, các sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện được bố trí ăn ở, sinh hoạt tại nhà dân, lao động cùng nhân dân. Trong khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi, từ ngày 6-6 đến ngày 20-6, sinh viên đã cùng nhân dân và chính quyền địa phương thực hiện nhiều công việc hữu ích như: tuyên truyền phòng chống tội phạm, tuyên truyền luật giao thông, phổ cập tin học cho học sinh và nhân dân tại địa phương, nạo vét kênh mương, đắp đường, làm đường bê-tông ở một số khu vực, phát quang bụi rậm và cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến giao thông, xây bồn hoa ở đền thờ liệt sĩ, đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách… Bằng những việc làm thiết thực cộng với tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân, không ngại khó khăn, gian khổ, cùng lối sống giản dị, gần gũi của người chiến sĩ công an nhân dân nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà nghĩa tình quân - dân càng được bồi đắp, thắt chặt. Bạn Hồ Tuấn Anh chia sẻ: “Thời gian cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con đã cho chúng em rất nhiều kinh nghiệm sống quý giá. Tuy chỉ vỏn vẹn 2 tuần lễ nhưng nghĩa tình giữa nhân dân nơi đây và toàn thể sinh viên tham gia chiến dịch vô cùng khắng khít. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp, là động lực to lớn thôi thúc chúng em không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn”.
Rời huyện Châu Thành, tôi tìm đến xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc; nơi đây hiện có 26 sinh viên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) đang thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh. Khác với các sinh viên Trường Đại học ANND, 26 sinh viên về Thạnh Ngãi có niên khóa học khác nhau nhưng cùng là những người con của quê hương Bến Tre. Cũng như bao chiến sĩ tình nguyện khác, họ về đây với mong muốn cống hiến sức trẻ của mình để góp một phần nhỏ cùng xây dựng quê hương. Ngoài việc cùng tham gia lao động với nhân dân, đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, tập thể sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện còn chủ động đề xuất chính quyền địa phương tạo điều kiện để được thực hiện các phần việc có liên quan đến nghiệp vụ của mình như: tuyên truyền pháp luật đến nhân dân thông qua các buổi họp tổ nhân dân tự quản, tổ chức diễn đàn pháp luật để giải đáp những vấn đề thắc mắc của nhân dân về pháp luật, tham gia tuần tra vũ trang với lực lượng công an xã và dân phòng tại địa phương. Bạn Nguyễn Nhựt Tân - sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học CSND, tâm sự: “Đời sống bà con mình còn nhiều khó khăn nhưng nghĩa tình luôn đầy ắp. Về đây, chúng em được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bà con, sự quan tâm của chính quyền địa phương, nên đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Mỗi thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất vui và tự hào vì đã làm được nhiều việc hữu ích cho nhân dân, cho quê hương Đồng Khởi thân yêu”.
Khó mà kể hết những tình cảm mà nhân dân địa phương dành cho sinh viên Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND. Tất cả đều bịn rịn không muốn chia xa và đã có những giọt nước mắt rơi trong ngày kết thúc chiến dịch. Ông Huỳnh Văn Thường - ngụ ấp Gia Thạnh, xã Thạnh Ngãi, tâm sự: “Không có buổi tiệc nào không tàn, ngày kết thúc chiến dịch cũng phải đến. Dù không còn ngày ngày cùng các cháu quây quần bên mâm cơm, cùng nhau lao động, sinh hoạt nhưng tình cảm của nhân dân nơi đây dành cho các cháu - những người đại diện cho lực lượng CAND, sẽ mãi mãi vẹn nguyên.”
Chiến dịch tình nguyện hè 2011 của sinh viên Trường Đại học ANND và CSND đã khép lại nhưng những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân về người chiến sĩ CAND sẽ không bao giờ phai.