Để niềm vui World Cup trọn vẹn

03/07/2018 - 20:45

World Cup 2018 đã qua vòng bảng, đang vào vòng loại trực tiếp. Những ngày qua, nhiều người hâm mộ của môn thể thao vua phải thay đổi sinh hoạt - trắng đêm theo dõi từng đường lăn của quả bóng trên sân cỏ nước Nga. Ngoài vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng chất lượng công việc… không ít tín đồ đỏ đen lợi dụng tình yêu bóng đá để cá độ ăn tiền.

Theo phản ánh của các cơ quan truyền thông trên toàn quốc, hệ lụy tài chính, bi kịch thua độ cũng manh nha ở nhiều địa phương. Tại tỉnh, mặc dù chưa có thống kê chính xác của ngành chức năng, nhưng theo khảo sát có không ít người, nhóm người tham gia cá độ bóng đá. Từ thành thị đến nông thôn, nhiều quán cà phê, quán nhậu đã trở thành đấu trường ăn thua từ vài chục đến cả trăm triệu đồng qua từng pha bóng.

Theo lời kể của người quen, sau khi thua độ ở trận Hàn Quốc gặp Đức ngày 26-6-2018, để gỡ gạc, T.N - quê ở Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày Bắc tiếp tục đặt cược ở trận Pháp - Argentina. Kết quả chỉ trong vài chục phút thi đấu của các cầu thủ, T.N đánh bay hàng chục triệu đồng. Càng thua, càng muốn gỡ, càng gỡ, càng lún! Đã không ít người vì thua độ bóng đá phải cầm điện thoại, xe máy, thậm chí giấy tờ nhà, đất. Từ đầu giải World cup năm nay, tại tiệm cầm đồ Việt Phát ở ngã 3 chợ Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri có gần 100 chiếc điện thoại, xe máy các loại được chủ nhân mang đến cầm cố.

Chủ tiệm cầm đồ Việt Phát cho biết, từ đầu giải World cup 2018, có đủ thành phần từ giàu có đến người khó khăn cầm cố tài sản. Tỷ lệ khách cầm đồ tăng 50% so với ngày thường. Trong đó, có con bạc, cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu. “Khách đến cầm đồ, tiệm sẽ làm hợp đồng thỏa thuận về giá trị của tài sản được cầm, lãi suất và thời gian chuộc. Trường hợp không đủ khả năng chuộc và không đóng lãi hàng tháng, tiệm buộc lòng thanh lý, khách hàng coi như mất của. Đây là quy định thỏa thuận của các tiệm cầm đồ”, chủ tiệm cầm đồ Việt Phát cho hay.

Anh N.V.T - nông dân xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri từng lún vào cá cược, bất chấp sự khuyên ngăn của người thân. Anh T. càng dấn càng sâu. Trong lúc bấn loạn, bế tắc chỉ muốn làm sao để thoát khỏi tình trạng chủ nợ bủa vây, anh tiếp tục lao vào cá cược mà không nghĩ đến những người thân. Với số tiền cá độ hàng trăm triệu đồng sau các mùa giải World cup, Euro, anh T. bán rất nhiều tài sản có giá trị của gia đình để trả nợ. Dù vậy, đến nay, anh T. vẫn chưa giải quyết hết món nợ vay mượn để chung độ.

“Cờ bạc là bác thằng bần”, những tài sản mất đi do cá cược chẳng bao giờ kiếm lại được. Dù đến với cá độ bằng hình thức vui chơi, giải trí nhưng sự cám dỗ, ma lực của đỏ đen đôi khi làm người chơi không làm chủ bản thân. Để tình yêu bóng đá không biến tướng cũng như các trận đấu còn lại của mùa giải World cup 2018 có niềm vui trọn vẹn, mỗi người, mỗi nhà nên tránh xa các hoạt động cá độ dù chỉ là số tiền rất nhỏ. Hãy để tình yêu thể thao về đúng vị trí, đừng mua vui sát phạt hay tham vọng làm giàu bằng sự may rủi của quả bóng lăn.

Thiên Di

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN