Đêm của lòng tri ân!

18/01/2010 - 10:00
Các đồng chí lãnh đạo tại đêm hoa đăng. Ảnh: Hữu hiệp

Sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam về đèn làm bằng chất liệu dừa - Đêm hội được thả với 20.000 ngọn nến

Gió trời như ngừng thổi. Mặt nước trên dòng sông Bến Tre đêm  ấy yên lặng đến lạ lùng, từng dòng người nối tiếp chật như nêm, tất cả cùng hướng về phía tượng đài anh hùng Hoàng Lam - nơi Lễ hội hoa đăng “Linh thiêng những dòng sông quê hương” đang diễn ra với không khí bi hùng, đầy ắp lời tri ân những người con quê hương đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình, độc lập “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Trận đánh của Hoàng Lam ngày 23-11-1967 đã trở nên bất tử. Dòng sông quê hương còn đó, vẫn hiền hòa chảy như tình yêu của người mẹ đang ôm ấp, vỗ về các anh. Đêm nay, cũng trên chính dòng sông này, từng ngọn hoa đăng được thả xuống với vô vàn lời tri ân, ghi khắc mãi chiến công của các anh…

19 giờ 30, chương trình Lễ hội được bắt đầu, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương: Ông Trương Vĩnh Trọng - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;Đại tướng Lê Văn Dũng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;  ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTT - DL cùng hàng ngàn người dân Bến Tre…

Đèn trên sông. Ảnh: Thành Mãi

20 giờ, đoạn đường từ cầu Bến Tre II trở về phía tượng đài anh hùng Hoàng Lam, cả phía bên bờ Mỹ Thạnh An dòng người chật kín. Tất cả cùng hướng ra mặt sông, chờ đợi... 20 giờ 40, đồng chí Huỳnh Văn Be - Bí thư Tỉnh ủy đọc bài tưởng niệm, bài viết có những đọan “Mỗi người con Bến Tre ai cũng lớn lên bên dòng sông quê, đêm nghe tiếng nước lớn, ròng. Nước của dòng sông chảy hay là hơi thở của cha, anh trở về nhắc nhở: Hãy trân trọng những dòng sông quê hương linh thiêng!... 50 năm về trước, từ súng bập dừa, tầm vông vót nhọn, cũng trên chính những dòng sông, từ Phước Hiệp, Bình Khánh, Định Thủy, ngọn đuốc Đồng Khởi đã sáng rực đi diệt ác phá tề, đấu tranh chống đế quốc Mỹ…Sông nước quê hương đã trở nên bất tử, trở thành vũ khí lợi hại, che chở những đoàn quân, nhấn chìm hạm Mỹ. Với chiến công của anh hùng liệt sĩ Hoàng Lam và Đại đội Đặc công thủy, những người con quê hương lập nên một chiến tích hào hùng “Cưỡi sóng Hàm Luông, nhận chìm hạm Mỹ… Đêm nay, cũng trên chính dòng sông quê hương thiêng liêng, ngọn đuốc Đồng Khởi sẽ cháy lên, truyền ngọn lửa thiêng của cha, anh để thế hệ hôm nay tiếp bước. Tri ân những dòng sông quê hương, bởi nơi ấy bao anh hùng đã không tiếc máu xương, ngã xuống. Hoa đăng trên dòng sông đêm nay, lửa hồng cháy lên để ngợi ca sự bất tử. Hoa lửa đỏ hay chính là máu nóng của chúng ta đang hòa cùng máu đỏ năm xưa của các anh… Hỡi những dòng sông thiêng hãy nhẹ trôi, để anh linh những người con ưu tú trở về với đất mẹ”.

21 giờ, 20 chiếc thuyền từ phía cầu Bến Tre II tiến vào, sáng rực những ngọn đuốc lá dừa của cuộc Đồng Khởi năm xưa, ngọn đuốc truyền thống ấy được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thắp lên giữa dòng sông, bài hát “Tưởng niệm” với dàn đồng ca 30 người cất lên, bi hùng, trang nghiêm. Hàng chục ngàn ngọn hoa đăng được thế hệ trẻ tỉnh nhà thả xuống. Ánh đèn đường chợt tắt, dòng sông quê rực sáng, lung linh những ngọn nến, gởi vào đó tất cả lời tri ân.

Hoa đăng đêm ấy, mọi người đều cảm nhận rằng, có những tràng hoa sóng sánh bên nhau...

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN