Đến bao giờ người dân vùng kinh tế mới “có” sổ đỏ

14/03/2013 - 14:58

Từ những nông dân nghèo thiếu đất sản xuất, được đưa đi kinh tế mới, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo. Một làng quê trù phú đã và đang định hình ở vùng đất mới.

Năm 2002, Chi cục Di dân phát triển vùng kinh tế mới (nay là Chi cục Phát triển nông thôn) Bến Tre đưa 154 hộ dân nghèo và thương binh, gia đình chính sách khó khăn, không có đất sản xuất ở địa phương lên lập nghiệp tại Nông trường 425, ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (Bình Phước). Tám năm sau, năm 2010, Bến Tre lại đưa thêm 30 hộ dân đến đây.

Quê mới, cuộc sống mới

Dọc theo con đường vào khu kinh tế mới, hiện ra những vườn cây ăn trái sum suê, những vườn cao su rợp bóng mát, những mái nhà xây khang trang. Hình ảnh đó cho thấy cuộc sống đã dần ấm no, sung túc. Dẫn chúng tôi tham quan vườn xoài tứ quí với hơn 500 gốc, chị Đặng Thị Phương, cho hay: Vụ thu hoạch năm 2012, chị bán được 40 tấn xoài, với giá từ 8 ngàn đến 15 ngàn đồng (tùy theo chất lượng trái) và chị thu về hơn 400 triệu đồng. Năm nay, từ Tết đến giờ, gia đình chị cũng bán được hơn 10 tấn xoài với giá từ 15-25 ngàn đồng/kg. Theo chị Phượng, vườn xoài này chị trồng từ năm 2002, sau khi được Chi cục Di dân Bến Tre đưa lên Bình Phước lập nghiệp và cho thu hoạch từ năm 2007 đến nay. Mỗi năm, nhờ bán xoài, chị Phượng thu trên dưới nửa tỷ đồng.

Anh Mai Văn Cỏn (ở huyện Ba Tri) hiện có 1,5ha cao su cạo năm thứ hai. Anh Cỏn cho biết, hiện tại mỗi tháng, gia đình anh thu được khoảng 15 triệu đồng. Vợ chồng anh Cỏn có hai đứa con, đứa lớn năm nay luyện thi vào đại học. Đến thăm nhà ông Nguyễn Văn Chiến (thương binh mới lên đây năm 2010), trong căn nhà mới vừa xây xong trị giá 65 triệu đồng. Ông Chiến cho biết, căn nhà này ông được Nhà nước cho 35 triệu đồng. Số tiền còn lại ông vay mượn của bà con dòng họ để làm căn nhà khang trang. Mặc dù mới lên chưa lâu, nhưng do chịu khó lao động sản xuất, trồng cao su ngay từ thời gian đầu nên hiện nay vườn cao su hơn 1ha nhà ông Chiến đã bước sang năm thứ 3 và chỉ còn hơn 1 năm nữa là đã có thể cho thu hoạch.

Còn những nỗi lo

Tuy vậy, khi tiếp xúc với người dân, chúng tôi vẫn nghe những băn khoăn, thắc mắc cần sớm được giải quyết. Theo người dân địa phương, mặc dù lên lập nghiệp đến nay đã hơn 10 năm, cây trồng đã lớn nhưng tất cả các hộ dân của Nông trường 425 vẫn chưa ai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSD đất). Chị Đặng Thị Phượng nói, mặc dù có đất nhưng vì không có “sổ đỏ” nên nếu muốn đầu tư để phát triển kinh tế, người dân không thể thế chấp để vay vốn ngân hàng. Anh Mai Văn Cỏn tâm sự: “Mình trồng trọt trên đất mà không có sổ, thấy chưa thực sự an tâm”.

Sau nhiều năm chờ đợi mà vẫn chưa được cấp sổ đỏ, người dân làm đơn kiến nghị lên Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. Ngày 29-5-2012, tại buổi làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến tre, UBND huyện Hớn Quản kết luận: “Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thực hiện xong công tác đo đạc hiện trạng toàn bộ diện tích đất nông trường 425. Tuy nhiên, vẫn chưa thể cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân vì chưa có qui hoạch chi tiết. Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để triển khai thực hiện việc lập qui hoạch chi tiết toàn bộ diện tích được UBND tỉnh Bình Phước giao cho tỉnh Bến Tre thực hiện Dự án Di dân phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế mới Bến Tre, trong đó cần xác định cụ thể họ tên và chủ hộ được giao đất, diện tích của mỗi hộ, diện tích qui hoạch đường giao thông, đường nước sinh hoạt, hành lang suối, điện…” UBND huyện Hớn Quản còn đề nghị, khi qui hoạch chi tiết phải dựa trên qui hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Tân Hiệp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân đi kinh tế mới lên đây đều là dân nghèo thiếu đất sản xuất, trong đó có không ít hộ là gia đình chính sách, do đó để góp phần giúp họ vươn lên phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống, rất mong các cơ quan chức năng và chính quyền hai địa phương quan tâm sớm cấp giấy CNQSD đất cho người dân.

Trong khi người dân đang khao khát sổ đỏ, vào tháng 2-2012, họ nhận được thông báo đóng tiền cho Công ty TNHH Một thành viên (MTV) đo đạc bản đồ Bình Long, nói là để cấp “sổ đỏ”. Mỗi hộ đóng trung bình gần 4 triệu đồng. Thế nhưng, tiền thì đã nộp mà đến nay sau hơn 1 năm vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”. Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được ông Lê Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã cho biết, việc hợp đồng đo đạc trên là do Nông trường 425 đại diện cho người dân tự đứng ra thuê Công ty đo đạc, chứ không phải do UBND xã làm. Và hiện nay, trước kết luận của UBND huyện Hớn Quản, người dân băn khoăn không biết kết quả đo đạc của Công ty TNHH MTV đo đạc Bình Long có được sử dụng khi tiến hành cấp sổ đỏ cho người dân, hay là phải đo đạc lại toàn bộ. Nếu như kết quả đo đạc trên không được chấp nhận, rõ ràng người dân tự nhiên bị mất một số tiền vô ích. Trao đổi với chúng tôi, một số người dân tỏ ra lo ngại cách làm của đại diện Nông trường 425 khi tổ chức hợp đồng đo đạc với Công ty TNHH MTV đo đạc bản đồ Bình Long, trong khi toàn bộ diện tích khu kinh tế mới chưa có qui hoạch chi tiết của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Đất Việt - Điểu Nhất

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN