 |
Ông Võ Viết Thanh, chị Vân (từ trái sang) và các đồng đội, nhà tài trợ tại buỗi lễ trao tặng nhà. |
Chị Vân là bạn cùng sống và làm việc với tôi ở trong rừng nước mặn chà là gai thời kháng chiến chống Mỹ. Anh Tư Thông, chồng chị là một chiến sĩ ở công trường chế tạo vũ khí của tỉnh. Hai cơ quan đóng quân gần nhau nên chúng tôi thường đến uống trà, trao đổi chuyện công tác. Anh rất hiền hòa mẫu mực nên được chị yêu. Hai người chung sống với nhau không bao lâu thì anh hy sinh, để một mình chị tảo tần nuôi hai đứa con gái.
Mấy chục năm rồi không gặp, nay nghe chị Vân được nhà mới, tôi mừng quá nên đến chia vui cùng chị. Trên đường đi đến ấp 3, xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) quê chị, tôi được biết, có một anh bạn cùng chiến đấu với anh Thông thời đó ở công trường đã vận động bè bạn góp tiền giúp chị xây nhà và tặng sổ tiết kiệm tổng cộng 105 triệu đồng. Thật là xúc động, và đáng quý biết bao những tấm tình đồng đội.
Tại lễ bàn giao căn nhà, ngoài chính quyền địa phương của xã Thạnh Phú Đông, còn có nhà tài trợ Phan Thanh Chiến và nhiều quan khách cùng bà con chòm xóm, thật ấm cúng. Riêng nhà tài trợ đã gởi thêm cho chị 50 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng trước sự vui mừng xúc động của chị và nhiều bà con bạn bè đến chia vui. Và người vui hơn hết có lẽ là anh Bảy Thanh - Võ Viết Thanh, nguyên là Chủ tịch UBND TP.HCM là lãnh đạo cấp trên của anh Tư Thông thời ấy. Trong chiến tranh, anh Bảy từng lăn lộn hết chiến trường này đến trận địa khác, nên rất thông cảm cho nhiều hoàn cảnh cán bộ kháng chiến, đã vận động nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây tặng nhà tình nghĩa cho nhiều đối tượng chính sách như chị Vân.
Qua trò chuyện tôi mới được biết nhà “tài trợ chính” cho ngôi nhà này là anh Phan Thanh Chiến, người quê ở miền Trung vào làm ăn tại TP.HCM. Anh rất kính phục cán bộ kháng chiến. Anh nói: “Bây giờ làm ăn khấm khá cũng là nhờ các anh chị đã hy sinh qua cuộc kháng chiến ngày trước. Chúng em cố gắng bù đắp lại phần nào khó khăn cho gia đình những người có công trước, rồi sau đó mới đến người nghèo”. Anh Chiến hiện thời là chủ một Công ty Xuất khẩu thủy sản ở TP.HCM.
Tôi có dịp nhiều lần dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho đồng đội nhưng đây là lần đầu tiên tôi hết sức xúc động tấm chân tình của những người từng vào sinh ra tử thời kháng chiến. Mong sao ngày càng có được nhiều tấm lòng cao thượng như anh Bảy Thanh, anh Thanh Chiến hôm nay.