Đội nam Bến Tre đã có trận thắng thứ 2

04/06/2014 - 07:59

Ở giải nữ, sau khi phụ công Nguyễn Thị Mỹ Nga (2) bất ngờ bị chấn thương nhẹ ngay từ đầu ván 1, HLV Nguyễn Văn Hải bất đắc dĩ… tung “át chủ bài” - đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9) vào sân.

Thế là sau nhiều ngày mong chờ tận mắt thưởng lãm sự phục vụ của “thần tượng”, khán giả tại Nhà Thi đấu Bến Tre đã cổ vũ nồng nhiệt cho VTV Bình Điền Long An, giúp họ dễ dàng vượt qua Cao su Phú Riềng ở trận đấu cuối với tỷ số 3 - 0 và chiếm ngôi thứ nhất vòng bảng. Ở trận đấu cuối diễn ra sau đó 1 ngày, các cô gái Tân Bình TP. Hồ Chí Minh cũng đã thi đấu tưng bừng để giành chiến thắng áp đảo trước “tân binh” RUDICO Hải Dương 3 - 1 để về vị trí thứ nhì và đành gặp trở lại Cao su Phú Riềng (hạng 3) ở bán kết.

Trong khi đó ở giải nam, dù đội chủ nhà Bến Tre và Quân đoàn 4 bị bất lợi do thành tích kém hơn nhưng cuộc đua tranh nhằm xác định trật tự phải đến giờ chót mới được xem như ngã ngũ.

Chưa tìm được trận thắng nào và gần như đã hết hy vọng nhưng ở 2 ngày sau cùng vòng bảng, đội Quân đoàn 4 luôn thi đấu đầy nỗ lực nhằm giúp đánh giá thực lực của mình so với những đấu thủ nằm cùng bảng ở giải VĐQG PV Oil 2014 sẽ diễn ra trên sân nhà vào tháng tới. Điều đó đã giải thích vì sao họ không chỉ buộc các cầu thủ của Maseco TP. Hồ Chí Minh phải chơi trong thế toát mồ hôi mới có thể khuất phục được với tỷ số 3 - 2 (22/25, 25/21, 25/16, 27/25, 15/6), mà trước đội hình đầy đủ các “sao” như Nguyễn Hữu Hà (9), Nguyễn Văn Hạnh (10), Bùi Thiện Mến (2), Nguyễn Trọng Linh (6)… của đương kim VĐQG Đức Long Gia Lai, các học trò của HLV Trần Minh Khang vẫn đủ sức tạo thế ăn miếng, trả miếng và tuy chịu thua 0 - 3 nhưng đều với các điểm số sát nút 23/25, 23/25, 16/25 ngay buổi chiều hôm sau, 2-6-2014.

Tâm điểm thu hút sự chú ý trong lượt đấu cuối đổ dồn vào cuộc so tài giữa Maseco TP. Hồ Chí Minh (2 thắng, 2 thua) và XSKT Vĩnh Long (3, 1). Tuy nhiên, chiến thắng sau cùng thuộc về các chàng trai đến từ TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 3 – 2 (25/22, 27/29, 25/21, 24/26, 15/7) là một đoạn kết có hậu, vừa đủ để giúp phân định thứ hạng nhì và ba, đồng thời chính thức đặt dấu chấm hết đối với hy vọng giành… “vé muộn” vào bán kết của Bến Tre (1, 3). Tuy vậy, đáng khen ở chỗ dù hết “cửa” nhưng ở trận đấu sau cùng, đội chủ nhà đã chơi rất hay như dành một sự chia tay có ý nghĩa cho khán giả qua màn trình diễn ấn tượng của những cầu thủ trẻ như Ngô Vũ Trường An (5), Nguyễn Hoàng Lam (12), Nguyễn Minh Quân (8), Trần Minh Nhựt (7), nên họ đã giành chiến thắng xứng đáng trước Sanest Khánh Hòa với tỷ số 3 - 1 (25/18, 21/25, 25/17, 25/20). 

Kết thúc vòng bảng, về giải nữ, 1-VTV Bình Điền Long An 8 điểm (3 thắng), 2-Tân Bình TP. Hồ Chí Minh 7 điểm (2 thắng, 1 thua ), 3-Cao su Phú Riềng 3 điểm (1, 2), 4-RUDICO Hải Dương 0 điểm (0, 3). Ở giải nam, 1-Đức Long Gia Lai 13 điểm (4, 1), 2-XSKT Vĩnh Long 9 điểm (3, 2), 3-Maseco TP. Hồ Chí Minh 8 điểm (3, 2), 4-Sanest Khánh Hòa 7 điểm (3, 2), 5-Bến Tre 6 điểm (2, 3), 6-Quân đoàn 4 BECAMEX 1 điểm (0, 5).

Như vậy, ngày 4-6 diễn ra các cặp đấu: tranh hạng Ba nam (14g), tranh hạng Ba nữ (15g30), tranh Cúp Vô địch nữ (18g30), tranh Cúp Vô địch nam (20g), lễ phát thưởng (21g).

THANH TÙNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN