 |
| Chợ hoa TP. Bến Tre. Ảnh: H. Hiệp |
Đã trở thành nền nếp “đến hẹn lại lên”, “nàng Xuân” về cùng hàng trăm loại hoa kiểng các loại, ghé bến đỗ bên bờ Hùng Vương của dòng sông Bến Tre êm ả, thanh bình. TP. Bến Tre có một con đường hoa thơ mộng, lung linh sắc màu bên sông mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ở đó, mỗi món quà mà “nàng Xuân” mang đến vẻ đẹp tinh túy của đất trời, của “vương quốc” hoa kiểng Cái Mơn nổi tiếng trong cả nước.
Đường hoa xuân Ất Mùi năm 2015
Những ngày này, hoa kiểng được tấp nập mang về tập trung dọc bên đường Hùng Vương, đoạn từ Phường 3 đến Phường 7. Các “nàng hoa” như cúc mâm xôi, cúc Đà Lạt, vạn thọ, hồng, mai, lan, đa lộc, các loại hoa treo… được chăm chút sắc đẹp rực rỡ, với số lượng dồi dào. Chị Ngọc Ân, đến từ một làng hoa của xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tham gia Hội hoa xuân trên đường hoa với 2 loại chủ yếu là vạn thọ và cúc mâm xôi. Các chậu đã bắt đầu nở hoa rất đều, xoe tròn, đầy và trông hấp dẫn. Hoa nở được các nghệ nhân trồng rất nhiều, trong đó nhiều nhất là vạn thọ. Đặc điểm của các làng nghề năm nay là nghệ nhân phải có tay nghề cao, kỹ thuật chăm sóc hoa tốt mới có thể chăm chút các loại hoa nở theo ý muốn vì ảnh hưởng bất lợi của thời tiết lạnh và nhuần hai tháng 9 âl. Thành công của chị Ngọc Ân ở mùa hoa năm nay có thể nói là bù đắp lại phần nào cho năm trước, bởi dịp Tết Giáp Ngọ chị phải đổ bỏ hàng trăm chậu cúc do nở không đúng dịp, trị giá khoảng 20 triệu đồng. Năm nay, chị đầu tư trên 2.000 chậu và đã bán được tại nhà 50%. Phần còn lại, chị cho biết, đã chuyển lên đường hoa được phân nửa và chuyển dần đến ngày 24, 25 tháng Chạp thì kết thúc.
Một nét khác của đường hoa năm nay là mai mi-ni và bon-sai chiếm số nhiều so với các loại kiểng khác. Ông Ba Long đến từ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách tham gia “góp vui” vài trăm chậu kiểng mai mi-ni trên đường hoa. Giá dao động từ 50 ngàn đến 500 ngàn đồng/chậu. Mức giá chênh lệch tùy theo số lượng nụ hoa, kỹ thuật tạo dáng và số năm tuổi của mỗi cây kiểng. Theo ông, xu hướng của người chơi đã trở lại với loại bon-sai, mai mi-ni hoặc tầm trung thay vì các loại kiểng cổ thụ hay mai gốc lớn. Theo ông Ba Long, mai mi-ni có mức giá phù hợp túi tiền, được phần đông người chơi lựa chọn.
So với hoa nở và kiểng các loại thì kiểng tắc năm nay xuất hiện tại chợ hoa khá hiếm hoi và hình thức đơn giản hơn. “Hầu hết nghệ nhân trồng kiểng tắc đã bán hết trước đó, do năm nay thương lái tập trung về tại vườn thu gom với giá cao”, một nghệ nhân lý giải.
Bền bỉ với “nghiệp hoa kiểng”
Vợ chồng chị Ng.A đều phải lòng với “nghiệp” hoa kiểng. Điều ngạc nhiên là cả hai vợ chồng chị đều tốt nghiệp đại học, chị dạy học sinh tiểu học, anh dạy trung học cơ sở, vậy mà cả hai vẫn quyết tâm không bỏ nghề trồng hoa kiểng truyền thống của gia đình bên anh từ bao đời. Chị Ng.A (quê gốc ở xã Quới Thành, huyện Châu Thành) cười tươi rói bên hoa: “Gia đình anh từ đời ông cố, ông nội, đời bố làm nghề này thì đến đời mình từ bỏ sao đành. Vả lại, ở xứ kiểng, nhà nhà đều làm kiểng, con nít cũng biết uốn kiểng, sửa kiểng thì tụi em lại càng phải giữ nghề”. Dù xuất thân từ đâu, nghề gì nhưng hễ ai về làm dâu, làm rể xứ kiểng thì ắt cũng phải thành thạo nghề truyền thống của xứ sở nơi đây là trồng hoa, uốn kiểng. Hàng năm, họ theo gia đình mang hoa ra các chợ để phục vụ cái đẹp cho người dân khắp đó đây hẳn cũng là cái nghiệp.
Ông Ba Long ngoài 60 tuổi, có hàng chục năm làm nghề trồng hoa kiểng đến từ Chợ Lách cũng có ít phút nỗi niềm với chúng tôi tại chợ hoa. Ông nói: “Lẽ ra đã có người đến vườn mua hết sản phẩm rồi nhưng tôi chỉ bán một nửa, số còn lại mang lên chợ bán cho vui, rồi còn giao lưu với anh em trong nghề nữa chứ. Giá bán tại chợ không cao hơn ở vườn mà lại còn may rủi, có năm bán được hết, có năm phải mang về. Nhưng làm nghề này mà mấy ngày Tết chỉ ở nhà thì còn buồn hơn gấp bội. Quen rồi, năm nào hễ đến Tết là vợ chồng tôi mang hoa kiểng ra chợ bán”.
Mỗi sản phẩm hoa kiểng tươi thắm sắc màu như chở theo mong ước của mọi nhà, mong năm mới đến với bao điều tốt đẹp, rạng rỡ và tràn đầy hy vọng…