Gặp gỡ những gương mặt thủ khoa, tuyển thẳng đại học

04/08/2014 - 07:41

Điệp Đình Được.

Có dịp gặp gỡ với các gương thủ khoa trong kỳ thi đại học vừa qua, chúng tôi hiểu thêm về sự nỗ lực, phấn đấu và cả những ước mơ, hoài bão của mỗi người trong bước đường đi đến vinh quang.

Đạt ước mơ nhờ... môn Sinh học

Cậu học trò Điệp Đình Được, học sinh Trường THPT Chuyên Bến Tre đã nỗ lực, phấn đấu và gặt hái nhiều thành công trong suốt 3 năm học ở trường THPT. Kỳ thi đại học vừa qua, em được đặc cách tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Mẹ em phụ bán quầy căn-tin của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, còn cha em làm thợ hồ. Sau thời gian đến trường, Được phải giúp mẹ việc nhà và những phần việc mà em có thể làm thay cha mẹ. Nhưng không vì vậy mà kết quả học tập của em sa sút. Được luôn đạt thành tích cao trong tất cả các môn học, nhiều năm em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích “dày đặc” của môn Sinh học trong các năm học, nhất là giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đã giúp Được tiến đến giảng đường đại học như đúng ước mơ của mình.

Được kể: “Môn Sinh học thu hút em qua từng lời giảng của cô bộ môn. Sinh học rất gần gũi với con người, động - thực vật. Qua tiết học, em có sự liên kết ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Từ đó, em quyết tâm học chuyên sâu môn Sinh học và theo đuổi ước mơ làm bác sĩ”.

Khi hỏi về kinh nghiệm học tập, Được vui vẻ cho biết: “Ngoài sự hướng dẫn của thầy cô, tinh thần tự học là chính. Không có môn học khó hay dễ, chỉ cần kiên nhẫn, tìm tòi nghiên cứu thì môn học nào cũng hay và thú vị”. Suốt các cấp học, Được chưa tham gia buổi học thêm nào. Em nói: “Tiền ăn, tiền học đã nhiều, em đi học thêm nữa sẽ tốn thêm chi phí, ba mẹ em vất vả lắm”. Thật nể phục khi nghe tâm sự của cậu học trò nghèo nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Với thành tích học tập đó, em luôn là niềm kiêu hãnh của gia đình.

Trần Minh Huy ấp ủ ước mơ làm bác sĩ

Trần Minh Huy, học sinh Trường THPT Chuyên Bến Tre đạt thành tích vượt trội ở khối B (Toán, Hóa, Sinh) với số điểm 27,5 và trở thành thủ khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trần Minh Huy.

Chia sẻ trong niềm vui khôn tả, Minh Huy nói: “Thật sự bất ngờ với kết quả thủ khoa. Đây là niềm vui, là món quà có ý nghĩa rất lớn với bản thân, gia đình và thầy cô đã hết lòng dạy dỗ em. Kết quả này là động lực để em tiến gần hơn với ước mơ của mình”. Việc thường xuyên xem sách giáo khoa, tra cứu, tìm kiếm kiến thức đã giúp em đạt số điểm tuyệt đối ở môn Sinh học và 9,25 ở môn Hóa học trong kỳ thi đại học. Trung bình mỗi ngày em dành 3 giờ để học ở nhà. Với Minh Huy, học phải chọn lọc, nắm được cái trọng tâm, cần sắp xếp thời gian phù hợp đối với kiến thức khó và mới. Nhờ vậy, em luôn đạt thành tích cao trong mỗi năm học.

Ngoài ra, Minh Huy còn giành được tấm “vé” vào Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh với số điểm 25,5. Nhưng với mong muốn và khát khao khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Minh Huy sẽ bước vào chuyên ngành Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Lâm Hoàng Huy vào Học viện Quân y

Sinh ra trong gia đình nghèo, điều kiện học tập có phần hạn chế so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng Hoàng Huy chưa bao giờ chán nản mà lấy đó làm động lực để “gắng công học tập có ngày thành danh”. Với tổng số điểm 27 (Toán: 8, Sinh học, Hóa học: 9,5), em đã trở thành thủ khoa của Học viện Quân y.

Lâm Hoàng Huy.

Trong suốt 3 năm học THPT, Hoàng Huy luôn đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, em còn đoạt Huy chương Bạc môn Hóa học trong kỳ thi Olympic; giải Nhất, Nhì học sinh giỏi môn Hóa học, nhiều giải học sinh giỏi máy tính Casio cấp tỉnh.

Hầu hết thời gian Hoàng Huy dành cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu nâng cao. Hàng ngày, Huy dành thời gian học nhóm, cùng bạn bè thảo luận để tìm cách giải các dạng đề thi. Về kinh nghiệm học tập, em chia sẻ: “Điều quan trọng là việc tự học của bản thân, phải có đam mê và đầu tư”. Bằng sự nỗ lực của bản thân và sự động viên, khích lệ của gia đình, thầy cô, Hoàng Huy đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong kỳ thi đại học vừa qua.


Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích