Gặp gỡ nữ quân nhân tiêu biểu

05/03/2010 - 09:24
Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Loan. Ảnh: Nguyễn Hải

Có một điều khá bất ngờ, tất cả 4 nữ quân nhân tiêu biểu được Bộ Chỉ huy Quân sự và Biên phòng tỉnh giới thiệu, đều bắt đầu nghiệp lính không phải từ yêu thích mà bởi do duyên. Khoác lên mình bộ quân phục rất tình cờ nhưng không vì thế mà “chất lính” trong các chị súc giảm. Vẫn luyện giỏi rèn nghiêm, vẫn sẵn sàng khi có lệnh…

Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:   

Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học đi gõ cửa nhiều nơi, cuối cùng cô sinh viên Trường Lý luận nghiệp vụ II (nay là Trường Đại học Văn hóa, TP HCM) Nguyễn Thị Kim Loan quyết định dừng chân ở Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dẫu thế, chị vẫn nghĩ đó đơn thuần là công việc của một công chức, một nghề để ổn định cuộc sống như bao nhiêu ngành nghề khác. Nhưng tháng năm công tác trong môi trường quân đội, chất lính đã thấm vào chị lúc nào không hay. Loan tâm sự: Tôi không dám nghĩ mình sẽ trở thành sĩ quan Quân đội vì mình là… con gái. Nhưng nhiều lúc mình cũng tự hỏi rằng con gái không trở thành quân nhân chuyên nghiệp hay sĩ quan quân đội được sao?

Quyết tâm luyện rèn và làm việc thật tốt, cuối cùng chị cũng được chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp. Nhưng dấu ấn lớn nhất của đời binh nghiệp của chị chính là thời gian chuyển ngạch sĩ quan. Chị Loan nhớ lại: Từ quân nhân chuyên nghiệp chuyển sang sĩ quan nên mình phải rèn luyện rất nhiều, nhất là kiến thức quân sự. Thời gian học ở Quân khu 9 không nhiều nhưng các môn học lại nhiều và có phần mới lạ nên tôi phải luyện ngày, luyện đêm. Tôi vẫn thường nghe các anh nói rằng “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Rất vất vả nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua.

Là lính thì phải biết bắn súng, đi bộ hành quân xa mang vác nặng, phải biết lội sông, nấu ăn, trồng rau, nuôi cá, phải giỏi việc chuyên môn, thành thạo vi tính, biết ngoại ngữ. Đồng thời còn phải rèn nghiêm ở đạo đức, tác phong người lính, rèn nếp ăn, nết ở, ngủ, nghỉ, đi lại; rồi “quân lệnh như sơn”… Tuy nhiên, phụ nữ chân yếu tay mềm nên được Chỉ huy tạo điều kiện, ưu tiên không thực hiện một số chế độ theo qui định của Quân đội như trực ban, hành quân xa mang vác nặng, kiểm tra thể lực hàng năm, huấn luyện vượt vật cản. Thiếu tá Loan nói: “Chính điều đó đã tạo điều kiện cho mình cũng như chị em phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu vươn lên. Dù không qui định kiểm tra, hay bắt buộc nhưng bản thân tôi phải thấy được những điều đó và tự giác thực hiện. Nếu cố gắng, mình thực hiện tốt 100%, còn nếu vì lý do nào đó của phái nữ thì chí ít mình cũng phải đạt được 80%”.

Hơn 20 năm gắn mình với nghiệp  lính, chị được nhận nhiều bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; được phụ nữ tỉnh công nhận Phụ nữ hai giỏi; Bộ CHQS tỉnh bình chọn “Phụ nữ điển hình tiên tiến 5 năm 2005- 2010” cấp tỉnh và Quân khu. Thiếu tá Nguyễn Thị Kim Loan tâm sự: “Môi trường quân đội cho tôi rất nhiều điều. Đó là tình đồng đội, đồng chí, sự kiên trì, tính kỷ luật, tác phong quân sự, nền nếp chính qui và cả “nửa kia” của mình nữa”.

Trung úy Nguyễn Thị Bích Lê – nhân viên văn thư, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Giồng Trôm:

Trung úy Nguyễn Thị Bích Liên. Ảnh: P.Y

Chỉ vì muốn được gần nhà nên khi tốt nghiệp cấp 3, cô con gái út trong gia đình 6 anh chị em - Nguyễn Thị Bích Lê xin vào làm công tác văn phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự Giồng Trôm. Theo quy định, sau 2 năm, nhân viên quốc phòng đang làm việc tại các cơ quan quân sự, công tác tốt và có nguyện vọng có thể chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp. Yêu thích công việc văn thư của mình nhưng trở thành bộ đội chuyên nghiệp, Lê ngại. Có anh trai, rồi “ông xã” cũng là lính nên Lê rất hiểu “quân lệnh như sơn”. Bản tính an phận của phụ nữ đã níu chị về với gia đình. Chăm sóc con cái, để chồng yên tâm công tác xa và cả mấy năm liền đi học tận Sóc Trăng, Đà Lạt là quyết định của chị.

Những tưởng chỉ như thế, nhưng chính tình đồng đội, nề nếp quân ngũ đã mê hoặc chị. Lê viết đơn xin chuyển quân nhân chuyên nghiệp trong sự ngạc nhiên của không ít người. Đơn giản chỉ vì: “Tôi muốn khoác lên mình bộ quân phục, muốn mình thật sự là nữ bộ đội và cũng phải luôn trong tư thế sẵn sàng như các anh” - Trung úy Nguyễn Thị Bích Lê bộc bạch.

Ở Ban Chỉ huy Quân sự Giồng Trôm suốt hơn 10 năm chỉ có mỗi mình Lê là nữ và mãi đến vài năm gần đây mới có thêm được một chị. Khi tham gia sinh hoạt cùng Hội Phụ nữ Lực lượng vũ trang, cái tôi phụ nữ trong chị trỗi dậy. Bởi thực tế, Bích Lê rất đảm đang và cầu tiến. Ngày mới vào làm việc, chị chỉ tốt nghiệp cấp 3. Những năm 1992, 1993, vi tính còn rất mới mẻ và ở Ban cũng chưa có được máy tính nào. Nhưng Lê, một cán bộ văn thư, chị biết mình phải làm gì. Đêm đêm chị đi học tin học. Bích Lê nói vui: “Tiền lương đóng học phí và mướn máy thực tập muốn hết luôn!”. Vậy mà bây giờ chị đã có chứng chỉ B vi tính. Không chỉ vậy, năm 2006, vợ chồng chị định sinh thêm đứa con thứ 2 nhưng cuối cùng phải hoãn kế hoạch do anh được lệnh đi học. “Chồng đi học, vợ ở nhà vừa chăm con, vừa làm việc nhưng cũng phải đi học”. Nghĩ vậy, một lần nữa, Bích Lê xin đơn vị cho thời gian, để chị theo học lớp Đại học Lưu trữ quản trị văn phòng. Bây giờ, chỉ còn vài tháng nữa là Lê thi tốt nghiệp đại học, còn chồng – Trung tá Võ Văn Hội cũng vừa tốt nghiệp Học viện Lục quân Đà Lạt. Anh chị sẽ thực hiện ước muốn có thêm đứa con thứ 2 khi con gái lớn đã vào lớp 5. Nhưng hơn tất cả, Bích Lê đã khoác áo lính với những ngôi sao lấp lánh trên vai. Chị nói rằng luôn quyết tâm luyện rèn để đời lính của mình luôn tươi đẹp như những ngôi sao ấy.

Trung úy Nguyễn Thị Ngọc Diệp – cán bộ y dược, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Trung úy Nguyễn Thị Ngọc Diệp (bìa trái) trong chuyến về nguồn tại cồn Nghêu (Thừa Đức, Bình Đại).  Ảnh: P.Y

Hỏi con đường đến với lính của mình, Trung úy Diệp cười bẽn lẽn: “Bén duyên với lính rồi mới trở thành lính”. Đúng vậy. Cô học viên lớp y sĩ đa khoa, Trường Trung học Y tế Bến Tre ngày nào chưa một lần nghĩ mình trở thành bộ đội. Mãi đến một ngày, trong một dịp tình cờ, Ngọc Diệp phải lòng anh bộ đội Biên phòng – Trung tá Lê Văn Hiệp và chính anh là nhịp nối quan trọng để gắn chị cùng nghiệp lính.

Vẫn với nghiệp vụ của mình, nhưng thầy thuốc mang quân hàm xanh đã đem đến cho Diệp rất nhiều điều. Cấp phát, bảo quản thuốc để cùng các y sĩ, bác sĩ đồng đội bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là vinh dự, là niềm vui. Và với y sĩ Ngọc Diệp, những chuyến khám bệnh và cấp thuốc cho bà con nghèo vùng sâu, vùng biên giới biển bao giờ cũng để lại trong chị nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trung úy Diệp nói: “Với Bộ đội Biên phòng, những chuyến khám bệnh và phát thuốc thường diễn ra ở tận xóm ấp trên các vùng đất cồn, nơi ít được người lui tới. Bởi vậy, bà con rất trân trọng từng viên thuốc mình trao”.

Những vất vả của Bộ đội Biên phòng nơi đầu sóng ngọn gió, những tình cảm chân thành của bà con vùng nông thôn xa xôi càng thôi thúc ước mơ trở thành nữ Bộ đội Biên phòng của chị. Nhắc lại ngày đầu tiên được trở thành quân nhân chuyên nghiệp, Diệp vẫn rưng rưng. “Cảm xúc rất lạ. Mình mong được chính thức trở thành bộ đội đến mức, xin một chị đồng nghiệp nhường cho mình suất may quân phục trước ngày được trao quân hàm. Khoác áo lính, trở thành bộ đội, tôi thấy mình tự tin và đĩnh đạc hẳn ra”.

Trung úy Trần Thị Minh Tâm - Bếp trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Trung úy Trần Thị Minh Tâm. Ảnh: P.Y

Từng trải qua nhiều nhiệm vụ ở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và bây giờ là bếp trưởng, chị Tâm luôn được đánh giá là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đời lính, mấy ai thích mình làm nhiệm vụ “anh nuôi”. Với chị Tâm, từng là cán bộ văn phòng, trưởng ban quân quản, nhưng như duyên nợ chị trở thành bếp trưởng. Với chị, công việc nào mà không quan trọng, vấn đề là mình có làm hết mình, làm tốt hay không. “Hạnh phúc nhất của tôi là trở thành quân nhân chuyên nghiệp, được mặc quân phục, được chính thức là bộ đội. Tôi tự hào với công việc hiện tại của mình”.

Trung úy Tâm nói chị luôn tìm tòi học hỏi cách chế biến những món ăn ngon, cách chọn thực phẩm tươi sống để đảm bảo sức khỏe của anh em, đồng đội. Chị luôn phấn đấu hoàn thiện mình hơn về mọi mặt. Trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, năm qua, Trung úy Trần Thị Minh Tâm được Ban Nữ công Bộ đội Biên phòng giới thiệu báo cáo điển hình với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Chị Tâm nói, chị đã học theo lời dạy của Bác để luôn phấn đấu, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. “Tôi luôn sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tránh lãng phí, nhất là trong khâu đi chợ, nấu nướng. Làm thế nào để bữa ăn đủ chất nhưng tiết kiệm là điều quan trọng và cần thiết”- Tâm nói với chúng tôi.

Bảo Lam - Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN