 |
Bảo Trâm vẫn giữ phương châm: lạc quan, yêu đời và tự tin đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. |
Nhiều năm qua, hình ảnh của cô học trò nghèo Đặng Thị Bảo Trâm là điểm sáng về nghị lực, khát vọng vươn lên với tinh thần hiếu học, lạc quan trong cuộc sống của vùng quê biển xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Nhân dịp kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2015, gặp lại em, chúng tôi được biết, em vẫn nỗ lực hết mình trong cuộc sống cũng như việc học hành và dần đi đến ước mơ làm bác sĩ của mình dẫu vẫn còn nhiều chông gai phía trước.
Tiếp xúc với em, điều cảm nhận đầu tiên là sự hoạt bát, vui vẻ, cởi mở làm cho người đối diện luôn có cảm giác thân thiện. Khi hiểu thêm về cuộc đời của em, càng làm cho chúng tôi thêm phần nể phục về tinh thần lạc quan, yêu đời của em. Ngay từ lúc ấu thơ, em đã phải chịu sự tổn thương từ gia đình, ba mẹ bất đồng trong hôn nhân, đường ai nấy bước, em và người chị gái phải về nương tựa với ông bà ngoại. Gia đình ngoại thì nghèo khó, cái ăn, cái mặc đè nặng lên vai của ông bà, nói chi đến việc lo cho 2 chị em Trâm đến trường. Tuy nhiên, trước sự hiếu học của cháu, ông ngoại cố chạy thêm nhiều cuốc xe ôm nữa trong ngày để dành dụm ít tiền cho 2 chị em Trâm ăn học. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chị của Trâm phải từ bỏ việc học, đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Rồi ông ngoại Trâm qua đời, bà ngoại Trâm bệnh tuổi già ngày càng nặng hơn, kinh tế gia đình vốn khó khăn, giờ lại thêm túng quẫn.
Cuộc sống khó khăn không làm gãy đổ ước mơ đèn sách của cô học trò nghèo Bảo Trâm. “Có những lúc cuộc sống khó khăn lắm nhưng bên em còn có sự quan tâm, thương yêu của ngoại và sự giúp đỡ của nhà trường, sự động viên của thầy cô, bè bạn. Đặc biệt, lời dạy của bà ngoại ăn sâu trong tâm trí em, đó là: “Con đường học vấn là con đường duy nhất để con thay đổi số phận, xây dựng tương lai tươi sáng”. Nên từ đó, khó khăn nào em cũng đối mặt với tinh thần lạc quan, tìm cách tháo gỡ và tiếp tục theo đuổi ước mơ trên con đường học vấn của mình”, Bảo Trâm chia sẻ.
Đáp lại sự yêu thương, đùm bọc của người thân, thầy cô và bạn bè, suốt 12 năm liền, Trâm đều đạt thành tích học sinh giỏi và đạt nhiều phần học bổng, giải cao tại các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong năm học lớp 12 tại Trường THPT Lê Hoàng Chiếu, em đạt giải III kỳ thi nghiên cứu khoa học quốc gia về môn hóa học. Sau khi tốt nghiệp THPT, em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Hiện tại, em tập trung vào chuyện học hành, tham gia công tác Đoàn của trường. Bảo Trâm tâm sự: “Em đang tập trung vào việc học, quyết tâm giành được phần học bổng cuối học kỳ để đỡ phần học phí cho gia đình; tích cực tham gia công tác Đoàn của trường để tiếp tục trải nghiệm cuộc sống của bản thân, tạo cho mình thêm tự tin, vững chãi. Ngoài ra, em còn dự định sắp xếp công việc để đi làm gia sư sau những giờ lên lớp để có thể trang trải chi phí học tập. Mặc dù cuộc sống của em vẫn còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn giữ phương châm của đời mình là: Lạc quan, yêu đời và tự tin đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Hơn thế nữa, đó là tiếp tục phấn đấu để đi đến đích của hành trình ước mơ của mình, trở thành bác sĩ phục vụ cho nhân dân”.