 |
| Bà Huỳnh Thị Trâm và “chiếc mền” trong căn nhà cũ chắp vá. |
Một nhóm khoảng 40 người, chủ yếu là nông dân, thường rủ nhau đi làm việc thiện với tinh thần “lá rách đùm lá nát”.
Chung một tấm lòng
Ông bà ta có câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Đất nước ngày một phát triển và thay da đổi thịt, thế nhưng đâu đó vẫn còn những người nghèo cần được quan tâm giúp đỡ. Nhiều chương trình, phong trào tốt đẹp được triển khai như: nhà ở cho người nghèo, Ngày vì người nghèo… Nhờ đó, biết bao mảnh đời bất hạnh, kém may mắn đã tìm thấy niềm vui.
Nhân buổi họp mặt tổng kết những việc đã làm trong năm qua của nhóm từ thiện tại xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam) tại nhà ông Lương Văn Hiệp, chúng tôi có dịp cảm nhận tinh thần tương thân tương ái của người dân mới đáng quí làm sao! Họ là những người đến từ nhiều địa phương trong tỉnh nhưng đều có điểm chung là yêu thương con người. Ban đầu chỉ là vài người cùng nhau đi làm việc thiện như cất nhà cho người nghèo, sau có người thấy hay nên vào cùng làm tiếp. Cứ thế mà hơn một năm qua, số thành viên của nhóm lên khoảng 40. Công việc của họ được vận hành một cách đơn giản, hễ nghe ở đâu mách bảo có người nghèo cần giúp đỡ là họ đến ngay để phối hợp với chính quyền địa phương xác minh và hỗ trợ. Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong nhóm còn góp phần phát hiện và kêu gọi giúp đỡ đối với những trường hợp bệnh nằm một chỗ, quà cho người nghèo, và áo quan cho người qua đời.
Chỉ hơn một năm, số nhà được cất lên tới 20 căn, mỗi căn khoảng 10 triệu đồng. Tuy chỉ bằng mái tôn cột gỗ nhưng người nhận quà quí ở tấm lòng và sự quan tâm kịp thời. Không có ai nghèo đến nỗi không thể chia sẻ, quan trọng là ở con tim biết chia sớt hay không!
Cho đi là hạnh phúc
Nhóm từ thiện hoạt động không có nguồn quỹ đỡ đầu, chủ yếu là khi gặp trường hợp cần giúp đỡ thì mọi người gọi cho nhau vận động con cháu, anh em trong gia đình chia sẻ chút ít, vì đa số họ đều là nông dân, giáo viên về hưu… Anh Nguyễn Văn Thanh, (sinh năm 1948), ngụ ấp Bến Xoài, xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc), trước đây sinh sống tha hương trên đất bạn Vĩnh Long, rồi cuộc sống quá khó khăn nên anh về Nhuận Phú Tân sinh sống. Cả gia đình 7 nhân khẩu không có được ngôi nhà tử tế để che mưa nắng, lại nằm ngoài danh sách hộ nghèo do ở xa chuyển về. Hoàn cảnh khó khăn của anh Thanh nhanh chóng được anh em bạn bè trong nhóm truyền tai nhau. Nhóm từ thiện đã cùng với UBND xã Nhuận Phú Tân xác minh và cất cho anh Thanh ngôi nhà lợp tôn, cột gỗ với chi phí khoảng 10 triệu đồng. Được biết, mỗi ngôi nhà mà nhóm từ thiện hoàn thành đều được UBND xã nơi đó chứng nhận hẳn hòi.
Ấn tượng sâu sắc nhất với nhiều thành viên trong nhóm là hoàn cảnh bà Huỳnh Thị Trâm, 70 tuổi, ở xã Quới Sơn, (Châu Thành) mà nhóm vừa cất nhà và tặng quà cách đây hơn một tháng. Chuyện là có người trong nhóm phát hiện một bà già neo đơn, “nghèo chưa từng thấy”. Trời lạnh, bà Trâm đắp “chiếc mền” được may từ mấy cái quần tây cũ kỹ. Nồi nấu ăn của bà là cái thau nhôm đen thui… Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của một người già, vài thành viên trong nhóm không khỏi bật khóc rồi hùn tiền khoảng 10 triệu đồng cất nhà cho bà. Cất xong nhà, người thì biếu bà Trâm thùng mì, người lại mua cái xô, cái keo cho bà đựng mắm muối. Vậy đó, mấy thành viên trong nhóm có ai giàu đâu nên chỉ có thể san sẻ phần nào trong lúc khó khăn cũng là món quà từ trái tim dành cho nhau. Chị Lan, giáo viên về hưu ở phường 5 (TP. Bến Tre) tâm sự, lo cho bà Trâm xong các chị mới yên tâm, thấy trong lòng phấn khởi lắm! Cô Hai ở Bình Phú (TP. Bến Tre) năm nay đã gần 80 tuổi, thổ lộ: làm từ thiện thấy vui, về nhà không mệt mà còn khỏe ra nữa. Từ chút tiền con cháu phụng dưỡng, cô Hai đều dành nhiều vào việc giúp người.
Ông Tư Xem ở xã Bình Thới (Bình Đại) vượt đường xa đến Mỏ Cày Nam để gặp gỡ anh em trong nhóm. Ông vui vẻ kể: Hồi trẻ, tui tích cực lao động nên già có chút đỉnh để dành. Vợ chồng tui thấy ai bệnh tật nghèo khó thì giúp tiền cho họ thuốc thang, ra viện. Bây giờ, gặp được nhiều người có đồng chí hướng như vầy tui xem như tình đồng chí vậy! Câu nói chân tình của ông Tư Xem khiến mọi người trong nhóm bật cười vì vừa thiệt thà vừa đúng với những gì mọi người đang nghĩ và đang làm.
Có lẽ việc làm của nhóm từ thiện xã Thành Thới A chỉ là chuyện đời thường nhưng biết cúi xuống san sẻ nỗi khổ với người khác, theo chúng tôi không phải là việc ai cũng nhìn thấy và làm được.