Gia đình bà Nguyễn Thị Hường tài trợ 3 lần mổ mắt

31/12/2013 - 18:14

Bà Nguyễn Thị Hường (quê ấp Phú Chiến - xã Phú Hưng, TP. Bến Tre) hiện đang sinh sống ở quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh). Bà là đầu mối giúp cô con gái Mai Ngọc Thảo Trang (Việt kiều Mỹ) phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tài trợ mổ mắt cho bà con trong tỉnh mù lòa, do đục thủy tinh thể.

Ngày 19-1-2013, Hội phối hợp với y bác sĩ Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu và Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Trôm tổ chức mổ mắt cho 46 bệnh nhân. Bà Nguyễn Thị Hường tài trợ 2.000 USD.

Ngày 19-6-2013, bà đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Phú, cùng với Hội và các y bác sĩ Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu tổ chức mổ mắt cho 48 bà con bị mù trong huyện. Bà Hường tài trợ 40 triệu đồng.

Mới đây, ngày 14-12-2013, bà và con gái về Bến Tre cùng Hội tổ chức mổ mắt cho 33 bệnh nhân tại Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Bà Hường tài trợ 40 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hường rất nhiệt tâm, chẳng những giúp tiền mổ mắt, mỗi lần mổ bà đều đến sớm, mặc áo blouse ở trong phòng mổ cùng các y tá, điều dưỡng đưa đón bệnh nhân vào phòng cũng như đưa ra sau khi mổ và bà không quên trao bao thư tặng 100.000 đồng cho mỗi bệnh nhân.

Tài trợ 800 ngàn đồng cho một ca mổ, với số tiền 120 triệu đồng tài trợ trong năm 2013, sẽ mổ được 150 bệnh nhân, nhưng thực tế mới mổ được 127 bệnh nhân. Số tiền còn lại bà Hường giao cho Hội để tiếp tục mổ mắt cho bà con trong năm 2014.

H. Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN