Giã từ ốc đảo

28/11/2008 - 09:43
Ảnh: PĐ.

Buổi sớm ngày hợp long cầu Rạch Miễu (20-8-2008) nhận được tin nhắn của các bạn thơ chúc mừng: Thái Hồng từ miệt vườn Vĩnh Long gởi sang; Tạ Văn Sỹ tận núi rừng Kon Tum gởi xuống… Thật vui mừng và xúc động. Hẳn là bầu bạn thân thiết rất hiểu lòng mình đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Đó là khát vọng tự bao đời nay của người Bến Tre. Bỗng chốc tâm lý cách bức - ốc đảo cuộc đời được trút bỏ nhẹ nhàng trong niềm vui bất tận.

Cũng cần nhắc lại quá khứ đôi nét để bạn hiểu được đây là niềm khát vọng lớn lao đối với riêng công dân Bến Tre và cả cư dân vùng duyên hải Tây Nam bộ, kể từ khi chúng tôi đề đạt nguyện vọng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhân chuyến thăm, làm việc với Đảng bộ Bến Tre lần  đầu tiên... Mãi đến tận khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá về Bến Tre tìm hiểu và quyết định chọn hình thức đầu tư BOT xây dựng cầu Rạch Miễu để liên thông tuyến quốc lộ 60 với các tỉnh duyên hải Tây Nam bộ. Tôi còn nhớ như in động tác của Bộ trưởng Trần Xuân Giá bấm máy tính nhằm phỏng định trị giá xây cầu Rạch Miễu sau khi biết độ dài của cầu trên một cây số tám. Hôm ấy, chúng tôi rất hồ hởi khi nhận được quyết tâm ủng hộ của Trung ương và của riêng cá nhân Bộ trưởng. Vậy là, sau bao năm chờ tháng đợi, hôm nay niềm vui đến ngỡ trong mơ, đến độ lần đầu lên tham quan tháp dây văng cầu Rạch Miễu tôi bỗng thốt lên: Ta lên cầu ta trên lưng hoàng hạc…

Là con dân quê hương xứ dừa Đồng Khởi dù là người xa quê hay người ở lại gắn bó với quê, chúng tôi dường như có chung mặc cảm bởi tỉnh nghèo do hoàn cảnh chiến tranh để lại; do điều kiện cách bức giao thông rất khó phát triển kinh tế; mặc dù chúng tôi có thừa quyết tâm hiếu học và ham muốn làm giàu cho quê nhà. Hôm nay, cất được gánh nặng tự ti, cùng với niềm vui, chúng tôi nguyện với lòng sẽ dốc hết tâm sức để không phụ sự kỳ vọng của Trung ương, của bầu bạn cả trong và ngoài nước.

Đã bao lần tiếp đón, mời gọi, khách đầu tư đến rồi đi, để lại bao nuối tiếc hụt hẫng trong lòng người Bến Tre. Hơn hai năm qua, khách đầu tư đã đến và ở lại với hằng chục dự án lớn nhỏ đã định hình hoạt động trên vùng đất ba cù lao nầy. Đó chính là tín hiệu vui kích thích niềm phấn khởi kỳ vọng đối với bà con xứ dừa.

Giờ đây bầu bạn đến với Bến Tre khen nhiều, chê ít đã động viên chúng tôi gắng sức dựng xây thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre xứng đáng với tầm vóc vừa đủ chen vai thích cánh với các địa phương bạn, không còn chịu cảnh mai mỉa: “Ăn truyền thống, sống tiềm năng”.

Giờ đây đi từ thành phố về tận vùng sâu nông thôn Bến Tre, chúng ta đã bắt gặp lảng vảng khách du lịch trong và ngoài nước ngoạn cảnh miệt vườn mượt mà màu xanh cây trái, trải đầy ắp nắng pha lê lung linh lên hoa xinh trái đẹp; với cầu đường nông thôn đã được thảm nhựa và bê tông hoá; với hàng ngàn ngôi trường đã được ngói hoá cùng lượt là đàn đàn học trò. Thật lòng mà nói, Bến Tre có thể tự hào về truyền thống hiếu h

Cát Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN