Giao hữu quốc tế, Kuwait – Việt Nam 0-1: Chiến thắng đẹp như mơ!

01/06/2009 - 16:00

Không cần Công Vinh. Không cần Tài Em. Không cần Minh Phương. Và cũng không cần Tấn Tài. ĐTVN chỉ với một nửa đội hình quen thuộc đã làm nên những ấn tượng không tồi ở Kuwait xa xôi, mà đỉnh cao của nó là bàn thắng của Trọng Hoàng ở phút 36.

* Phút loé sáng của Trọng Hoàng

Đó là một pha dàn xếp tấn công mẫu mực, với pha phối hợp tam giác giữa Kesley – Vũ Phong – Trọng Hoàng. Cú nhả bóng của Kesley rồi cú chọc khe của Vũ Phong để Trọng Hoàng xoay trở trong phạm vi hẹp, ngoặt bóng để loại bỏ cả 2 cầu thủ phòng ngự của Kuwait ngay trong vòng cấm, đánh bại thủ môn ở khoảng cách 12m. Tất cả những kỹ năng xử lý của những người tham gia trong pha bóng đánh trung lộ ấy gần như hoàn hảo. Như đường chuyền rất mềm mại của Vũ Phong khi đối phương gồng mình lên che chắn. Như cú ngoặt bóng rất đột ngột của Hoàng khi đối phương đã xô vào che chắn theo bản năng. Và cú dứt điểm chéo góc, không quá mạnh nhưng lại cực kỳ tinh tế.

Bàn thắng ấy giúp ĐTVN chơi tự tin hơn rất nhiều sau khoảng nửa giờ đồng hồ đá phòng ngự triệt để và hầu như không thể lên bóng, dù ai cũng biết đội tuyển đá như thế là phòng ngự chủ động. Bàn thắng của Hoàng giúp cho thế trận trở nên cân bằng hơn và số cơ hội được chúng ta tạo ra nhiều hơn hẳn so với chủ nhà.

Ông Calisto đã chỉ sử dụng 2 cầu thủ ngoại nhập quốc tịch trong đội hình xuất phát của ĐTVN . Quân bài ông đặt nhiều kỳ vọng nhất là Kesley được đá chính, còn Đinh Hoàng Max ngồi ghế dự bị. Và đội tuyển sau thời gian dài đá 4-5-1 đã chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 – một hệ thống mà ông Calisto không hề ưa thích.

Nhưng đó có vẻ như là sự lựa chọn tất yếu, bởi ông Calisto không có đủ con người để đá 4-3-3 và những biến thể của nó khi thiếu những tiền đạo đá cánh hiệu quả như Công Vinh chẳng hạn. Việt Thắng cũng có xu hướng lùi xuống hỗ trợ cho hàng tiền vệ, nhưng anh cũng chơi như song song với Kesley trên hàng công. Hàng tiền vệ, ngoài Vũ Phong, ông sử dụng cặp trung tâm Phước Tứ - Trọng Hoàng, còn cánh trái là của Thành Lương.

Sơ đồ đó có lẽ là để chơi sòng phẳng, nhưng trước đối thủ khá mạnh và hưng phấn nên ĐTVN còng lưng chịu đựng. 30 phút đầu tiên của trận đấu, Kuwait chỉ tổ chức đánh vào cánh của Văn Học. Trong quãng thời gian đó, họ thực hiện chừng 8 đợt tấn công, khoét sâu vào vị trí của hậu vệ trẻ người Quảng Trị đang đá cho SHB.ĐN. Nó khiến ông Calisto phải đẩy Quang Thanh sang bên cánh trái, rồi đưa Việt Cường (vào thay Văn Học) đá bên cánh phải.

 * Bức tường Đinh Hoàng La

Điều đáng khâm phục là ĐTVN đã duy trì được sự chủ động này sang cả hiệp hai, khi chỉ trong 2 phút (45 & 46), Kesley và Thành Lương đều buộc thủ môn đối phương phải trổ tài từ những cú ngả người vô-lê hay những pha duỗi mu có lực.

Trong khi đó, sự tăng cường người cho hàng công của chủ nhà không tạo nên điều khác biệt nào lớn. 15 phút đầu hiệp hai, họ thay tới 3 vị trí, rút thủ đắp thêm công. Kuwait cũng tạo nên vài pha bóng đáng xem, như cú ra chân khá mạnh của một vệ, rồi cú sút phạt trực tiếp đều bi Đinh Hoàng La cản phá. Thậm chí, khi tiền đạo chủ lực Ahmad Ajab mặt đối mặt, tâng bóng qua đầu rồi đá bồi sệt hay bổng thì Đinh Hoàng La vẫn là người chiến thắng.

Phải nói rằng, nếu như trong hiệp một, Vũ Phong và Trọng Hoàng là 2 cá nhân nổi bật thì trong hiệp hai, Đinh Hoàng La còn hơn một nửa đội bóng, với khả năng ra vào cực kỳ hợp lý, làm nản lòng tất cả. Nó cùng với việc ông Calisto tung Đinh Hoàng Max, cùng với Thanh Bình, Quang Hải và Thành Lương vào sân trở nên có lý hơn tất thảy, để tăng cường tranh chấp bóng. Thậm chí Bình suýt nữa đã nâng tỉ số lên 2-0 khi mặt đối gôn lại dứt điểm nhẹ.

Sự hợp lý trong cách chơi và cách thể hiện ấy đã giúp ĐTVN giành được một chiến thắng bất ngờ ngay trên đất Kuwait-một điều hơi ít người nghĩ tới.

Trận giao hữu không phải là tất cả, nhưng nếu đã coi nó như là bản nháp cho trận đấu với Syria cuối năm nay thì đây rõ ràng là một kết quả nhiều ý nghĩa.

Nguồn TT&VH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN