Giồng Trôm có 210 thanh niên gia nhập quân đội

08/03/2010 - 08:58
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây chúc mừng tân binh Giồng Trôm. Ảnh: P.Y

Sân vận động Giồng Trôm sáng ngày 3-3-2010 như chật hơn bởi không phải chỉ có 210 thanh niên nhập ngũ lần này mà còn có rất đông người thân của các tân binh đến đưa tiễn. Đặc biệt là sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Đại tá Trần Quốc Việt và các đồng chí lãnh đạo huyện Giồng Trôm. Hăm hở, hồi hộp và cả những giọt nước mắt, lễ giao nhận diễn ra đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình.

Tân binh Võ Thanh Tòng (Châu Bình) là 1 trong 9 đảng viên nhập ngũ đợt này chia sẻ: “Hai năm là dân quân tự vệ tại địa phương đủ cho tôi tự tin để đăng ký đi bộ đội. Tôi muốn phục vụ lâu dài trong quân ngũ”. Cha là bộ đội, Tòng luôn tự hào về điều đó và muốn tiếp bước theo con đường của cha. Còn với tân binh Trần Tuấn Vũ (Long Mỹ) cũng vậy. Vũ tốt nghiệp cấp 3 và đăng ký đi bộ đội đợt này cũng vì yêu màu áo lính. Vận quân phục mới, khoác ba lô lên vai, Vũ thấy nao nao đến lạ. Chia tay, cả cha và mẹ đều bịn rịn vì lần đầu tiên Vũ xa gia đình. Nhưng với Vũ, đây là phút giây anh không thể quên và cũng là lời nhắc nhở mình phải luyện giỏi rèn nghiêm trong môi trường mới.
Nói chuyện với các tân binh trong phút đưa tiễn, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Võ Văn Phê nhắn nhủ, các anh phải cố gắng khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập và thích nghi với môi trường mới vì “Quân đội là trường học lớn của thanh niên”. Và ông cũng không quên dặn dò các tân binh, phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, mệnh lệnh của chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Bởi hơn ai hết, thế hệ trẻ Giồng Trôm hôm nay phải thể hiện bản lĩnh của mình, tiếp nối truyền thống hào hùng của Giồng Trôm đất thép. Đã có biết bao thanh niên trên miền đất này đứng lên cầm súng đánh giặc ngay từ những ngày đầu chống Pháp như lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, cụ Tán Kế… Và sau đó, chính Tân Hào là nơi sản sinh ra Đội du kích, còn gọi là Bộ đội ông Cống, là tiền thân của lực lượng vũ trang Bến Tre hôm nay. Hàng vạn thanh niên ưu tú tự nguyện lên đường chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhiều người được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ cấp cao trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Truyền thống ấy, thành tích ấy luôn là niềm tự hào của tuổi trẻ Giồng Trôm hôm nay. Tiếp nối truyền thống, các anh tiếp tục tình nguyện lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các anh nhận thức được rằng đây là hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, vinh dự lớn của thanh niên. Theo Đại tá Nguyễn Văn Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Giồng Trôm, 210 thanh niên tiêu biểu của huyện lên đường nhập ngũ lần này có đầy đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức và được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, cấp huyện tuyển chọn trong số hàng ngàn thanh niên trong độ tuổi của huyện. Các anh đã lên đường và đầu quân cho các đơn vị của Quân khu 9, Quân đoàn 4 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN