Gởi các anh

26/07/2021 - 16:07

Mai không về viếng được mộ các anh,

Đồng đội ơi xin đừng oan trách nhé.

Cơn đại dịch đang hoành hành nhân thế,

Dưới âm phần các anh có hay chăng?

 

Cuộc sống bây giờ giống như hồi chiến tranh,

Lúc các anh còn xông pha lửa đạn.

Khi giặc càn, suốt từ chiều tới sáng,

Đường vắng người, nhà đóng cửa, đìu hiu.

 

Giờ ở nơi nào trên Tổ quốc thân yêu,

Cũng phải căng mình, chung tay chống dịch.

Cũng như ngày xưa, các anh đánh địch,

Thiếu thốn trăm bề. Thiếu nhất: đạn vắc-xin.

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên,

Ngày Liệt sĩ  - Thương binh lặng lẽ.

Không thắp nến, không hoa đăng, buồn tẻ.

Mong các anh cùng chia sẻ phút thiêng liêng.

 

(Viết nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2021- Mùa đại dịch)

Võ Thành Hạo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN