 |
Tấm gương của Bác là động lực để cô tiếp tục với công tác xã hội. |
Ngoài 60 tuổi, người phụ nữ thiếu sức khỏe nhưng tràn đầy lòng nhân ái ấy vẫn ngày ngày rong ruổi trên đường làm việc xã hội với suy nghĩ: mình là con cháu Bác Hồ, không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ!
Tâm niệm cống hiến
Ngôi nhà của cô Nguyễn Thị Minh Nga (sinh năm 1951) sáng màu vôi mới nằm cạnh Quốc lộ 57, thị trấn Thạnh Phú (Thạnh Phú). Đó là tất cả gia sản mà đôi vợ chồng người đảng viên có được ở tuổi ngoài 60. Bên trong ngôi nhà, ảnh Bác Hồ được vợ chồng cô Nga đặt nơi trang trọng nhất.
Mười mấy tuổi đời, cô Nga đã thoát ly, tham gia cách mạng, trưởng thành trong chiến đấu, cô được đi học nghề y. Ngày hòa bình, cô tiếp tục đi học và giữ một số chức vụ trong ngành y tế huyện Thạnh Phú. Năm gần 40 tuổi, trong một chuyến công tác củng cố hoạt động trạm y tế xã, cô về Thạnh Phong rồi trở lên Giao Thạnh trong một buổi chiều mưa tầm tã, gặp tai nạn giao thông, cô bị gãy chân. Sức khỏe vốn dĩ không tốt nay lại gặp tai nạn, cô yếu hẳn. Hai ba năm sau, cô Minh Nga về hưu với đồng lương ít ỏi. Chồng cô cũng là công chức ở huyện, cả hai có một con trai, cuộc sống gia đình từ đó khá vất vả.
Không chịu ngồi yên, cô Nga mua đất nuôi tôm, tôm lỗ, cô bán đất trả nợ, rồi kiếm nghề khác mưu sinh… Những năm làm ở nông trường, cô thấy học trò qua cầu khỉ té kênh, ướt hết quần áo, thương quá bèn bàn với chồng và đi vận động người dân góp tiền xây cầu 17 triệu đồng.
Dù ở vị trí nào trong xã hội, cô vẫn ý thức rõ trách nhiệm của một người đảng viên phải luôn nêu gương đi đầu, sống có trách nhiệm với xã hội và cống hiến theo gương Bác Hồ, người đã hy sinh cả đời cho dân tộc.
Nào phải đâu “việc không tên”!
Đến khi cuộc sống dần ổn định, cô Nga về với vai trò người nội trợ. Gắn bó với địa phương và chi bộ, cô được cử làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản và Chi hội phó Chi hội phụ nữ ấp, (do sức khỏe không đảm bảo). “Nơi nào phong trào phụ nữ kém phát triển thì nơi đó bạo hành gia đình đối với người phụ nữ cũng xảy ra nhiều hơn. Thạnh Hòa A lại là ấp rộng nhất của thị trấn, dân cư cũng đông”, cô Nga khái quát tình hình ban đầu khi nhận nhiệm vụ mới. Ròng rã 3 tháng cô đến từng nhà, thống kê rà soát lại tình hình hội viên, sau đó cùng chị em lên kế hoạch củng cố.
Hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cô Nga không chỉ tích cực tham gia mà còn vận động nhiều chị em phụ nữ thi đua thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ. Có 125 chị tham gia, với số tiền gần 6,5 triệu đồng và tiết kiệm hàng trăm KW điện, thông qua việc vận động chị em sử dụng bóng đèn compact. Bên cạnh đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ngày càng được chị em quan tâm thực hiện đạt kết quả, nhờ đó trong năm qua có 5 chị đã thoát nghèo. Dù bản thân mắc bệnh loãng xương độ 3, viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, nhưng cô Nga vẫn ngày ngày tham gia công tác xã hội, vận động người dân đăng ký thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường… Với hàng tá công việc xã hội không lương mỗi ngày, cô vẫn vui vẻ sắp xếp thực hiện và hoàn thành. Dẫu là việc làm nhỏ, “việc không tên” nhưng nếu không được thực hiện tốt, xã hội cũng thiếu vắng những trật tự.
Đến nay, phong trào phụ nữ ấp Thạnh Hòa A được xem là mạnh nhất ở thị trấn, không có trường hợp sinh con thứ ba, các trường hợp bạo hành giảm đáng kể. Qua đó, tinh thần vượt khó, gương mẫu của hội viên phụ nữ ấp ngày càng phát triển, vị thế xã hội của nữ giới được phát huy. Bản thân cô Minh Nga được UBND thị trấn Thạnh Phú tặng giấy khen trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gia đình cô cũng là gia đình phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013.