Gương mặt thủ khoa đại học Bách Khoa Tp. HCM- Võ Hoàng Hải

25/09/2007 - 11:13

Với cặp kính cận và nụ cười thật hiền, Hải tạo cho tôi một cảm giác thật gần gũi trong lần gặp đầu tiên.

 Đối với các học sinh “mê” Toán, cái tên Võ Hoàng Hải từ lâu đã trở nên quen thuộc, nhất là khi Hải liên tiếp đạt HC Vàng, HC Bạc trong các kỳ thi “Olimpic 30-4” vào năm lớp 10, 11 và hai lần đạt giải nhì “Học sinh giỏi cấp quốc gia”. Thành tích này đã giúp Hải bước vào giảng đường Đại học Tự nhiên Tp. HCM với chuyên ngành công nghệ thông tin mà không cần thi tuyển. Thế nhưng, để thử sức mình, Hải đăng ký dự thi tuyển vào Trường ĐH Bách Khoa. Hải nói, nếu đổ, em học trường nào cũng được vì  cả hai đều chung một ngành. Với nền tảng kiến thức bền vững cộng với sự nỗ lực chăm chỉ học hành, anh chàng “4 mắt” đã vượt qua hàng ngàn thí sinh dành vị trí đầu bảng danh sách các thí sinh thi đổ với số điểm là 29.

 

Là học sinh giỏi 12 năm liền, Hải còn là một đoàn viên tiêu biểu của trường THPT chuyên Bến Tre. Nhờ phong trào Đoàn, Hải trở nên dạn dĩ và tìm cho mình một cách học, cách chơi hợp lý. Hải cho biết: Em không biến mình thành “mọt sách”. Tham gia các sân chơi, hội thi của Đoàn trường tổ chức cũng là một cách học hay. Ngay từ cấp I, “Kính vạn hoa” là sân chơi mà Hải tham gia đều đặn nhất. Điều đặc biệt ở Hải là luôn thách thức mình bằng các bài toán nâng cao và tham gia các kỳ thi năng khiếu. Mới đây, Hải được chọn là gương mặt Đoàn tiêu biểu của khối trường học về tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Bến Tre lần VII.

Kho lưu bài viết sưu tầm

Huỳnh Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN