Gương sáng giữa mùa dịch

01/09/2021 - 19:57

BDK.VN - Với tâm niệm “Cho đi là hạnh phúc”, nhiều năm qua, anh Phan Văn Nam, ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại đã tự bỏ tiền túi hàng trăm triệu đồng để thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình san sẻ khó khăn với cộng đồng, nhất là những người kém may mắn trong cuộc sống, đồng thời hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà tình thương, đường giao thông.

Anh Phan Văn Nam tặng tiền và quà cho hộ dân có nhà sập ở xã Thạnh Phước.

Anh Phan Văn Nam tặng tiền và quà cho hộ dân có nhà sập ở xã Thạnh Phước.

Khi chưa có dịch bệnh, định kỳ vào các dịp lễ, Tết hàng năm, những chuyến xe nghĩa tình vì cộng đồng của anh Nam với nhiều suất quà đã đều đặn được trao tận tay các hộ gia đình, người lao động nghèo, khó khăn, khuyết tật… khi thì phần gạo, nhu yếu phẩm, khi thì phí sinh hoạt gia đình, để giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Từ hơn 6 năm trước đến nay, mỗi ngày tủ bánh mì miễn phí luôn được đặt xuyên suốt từ 6 giờ sáng đến 8 giờ trước nhà anh Nam. Mỗi ngày có hơn 100 ổ bánh mì nóng hổi được anh Nam cẩn thận xếp vào tủ kính, dành riêng cho người nghèo.         

Bà Trần Thị Kim Em, ở xã Định Trung, vừa nhận bánh mì và gạo từ anh Nam, vui mừng cho biết: “Tôi lớn tuổi, hàng ngày đi làm thuê kiếm sống, nhưng từ khi xảy dịch bệnh, nghỉ việc ở nhà, cuộc sống rất khó khăn, con thì ở xa, do dịch bệnh nên cũng khó khăn, không lo cho tôi nhiều. Được anh Nam tặng quà thường xuyên, tôi rất biết ơn”.

Ông Lương Văn Hiền, người thuê trọ ở xã Bình Thới phấn khởi cho biết: “Tôi quê ở tuốt ngoài miền Trung, vào đây thuê nhà trọ bán vé số sống hàng ngày cũng nhiều năm. Tôi thường xuyên được anh Nam hỗ trợ khi thì bánh mì, gạo, mì tôm... Kể từ khi có dịch đến nay, tôi nghỉ bán ở nhà cũng nhờ anh Nam và các mạnh thường quân, chính quyền địa phương hỗ trợ nên cuộc sống của tôi cũng cơ bản đảm bảo. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi”.         

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vốn sống bằng nghề kinh doanh, khi có dịch, cửa hàng cũng ngưng hoạt động, đồng nghĩa với việc anh Nam mất nguồn thu nhập. Song với cái tâm thiện nguyện, anh lại tiếp tục hành trình chuyến xe nghĩa tình vì cộng đồng, giúp những mảnh đời không may mắn tạm ổn định trong mùa dịch.

Xuyên suốt hơn 1 tháng qua, đều đặn từ 3 - 4 ngày, anh lại thực hiện 1 chuyến xe mang nhiều phần quà đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay những người lao động nghèo, người bán vé số, người thuê trọ, người dân khu cách ly, phong tỏa và lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, khu vực cách ly thị trấn Bình Đại, Bình Thới, Đại Hòa Lộc, Bình Thắng, Thạnh Trị, lực lượng tình nguyện hỗ trợ mua hàng cho người dân xã Bình Thắng, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng, gồm hơn 6 tấn gạo, 2.000 kính chắn giọt bắn, 200 hộp khẩu trang cùng nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt. Đặc biệt, anh Nam còn đến thăm 18 hộ dân có nhà bị sập do lốc xoáy xảy ra vào ngày 21-8-2021 và hỗ trợ mỗi hộ 1 phần quà và 500 ngàn đồng, riêng các hộ bị tốc mái, anh hỗ trợ mỗi hộ 1  phần quà trị giá khoảng 400 ngàn đồng.

Khi được hỏi lý do bền bỉ thực hiện hoạt động nghĩa tình vì cộng đồng, anh Phan Văn Nam cho biết: “Của ít lòng nhiều, tôi chỉ muốn góp một phần nhỏ cải thiện bữa ăn hàng ngày cho người dân trong lúc dịch bệnh khó khăn, qua đó nhằm tạo niềm tin, động viên mỗi người dân chung tay phòng chống, đẩy lùi đại dịch”.      

Noi theo hành động của cha, con trai anh, bé Phan Tấn Phát, 8 tuổi, cũng tự đập ống heo tiết kiệm trong 2 năm từ tiền cha, mẹ cho đi học mỗi ngày và tiền lì xì tết của ông, bà, cô, chú trong những dịp Tết, được hơn 10 triệu đồng. Sau đó, anh và con trai đã đến chốt kiểm soát cống đập Ba Lai, xã Thạnh Trị và khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Bùi Sĩ Hùng, xã Bình Thới, gửi tặng toàn bộ số tiền cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.         

Giữa tâm dịch, hoạt động nghĩa tình vì cộng đồng của anh Phan Văn Nam đã giúp những hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống. Dịch bệnh sẽ qua đi nhưng tình yêu thương được kết nối và mãi lan tỏa.

Bài, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN