Hai gương mặt điển hình của làng bơi

12/05/2010 - 07:53
Hai VĐV xuất sắc nhất Đại hội (từ trái sang): Nguyễn Thị Bước, Đỗ Trọng Trưng. Ảnh: Thanh Long

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre lần thứ VI - 2010 đã kết thúc tốt đẹp ngày với nhiều phần thưởng dành cho các đội có ưu thế trong từng bộ môn, trong đó có 2 vận động viên được chọn trao giải “vận động viên xuất sắc nhất” đã có thành tích đoạt 3 huy chương vàng của Đại hội trong môn bơi lội.

“Kình ngư” tuổi 20 - Nguyễn Thị Bước

Bắt đầu làm quen môn bơi lội từ năm 11 tuổi, tại ao bơi quê nhà (xã Mỹ Thạnh, Ba Tri), Nguyễn Thị Bước đã sớm bộc lộ tài năng và nhanh chóng “lọt vào mắt” các nhà chuyên môn. Nữ “kình ngư” vùng biển Ba Tri này đã mở đầu nghiệp bơi của mình bằng một chiếc huy chương vàng (HC) giải bơi lội dành cho học sinh khu vực ĐBSCL (được tổ chức tại Đồng Tháp), khi ấy, cô vừa tròn 12 tuổi. Cũng trong năm 2002, Bước đã đứng vào đội ngũ năng khiếu của tỉnh và hai năm sau đó, cô chính thức bước vào đội tuyển tỉnh Bến Tre, đồng thời, tên cô cũng nằm trong danh sách đội tuyển bơi lội quốc gia.

“Khi vào chương trình tập luyện, Bước luôn nỗ lực hết sức mình, vận dụng tốt những kỹ thuật, phương pháp theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên” - thầy Đỗ Thành Ân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bơi lặn Hoàng Lam, huấn luyện viên bơi lội của vận động viên này cho biết. Tại Đại hội TDTT tỉnh Bến Tre vừa qua, Nguyễn Thị Bước đã dẫn đầu đường bơi và giành 3 HCV ở nội dung “Bơi tự do nữ”: 100m (1,04 phút), 200m (2,27 phút) và 400m (5,03 phút). Nhờ có năng khiếu kết hợp với sự kiên trì luyện tập, Nguyễn Thị Bước đã đoạt nhiều giải thưởng, không chỉ cấp tỉnh, mà cả cấp khu vực và toàn quốc: HCB giải Vô địch trẻ toàn quốc (2008), HCB bơi lội khu vực ĐBSCL (2009) và gần đây nhất là 4 HCV ở giải Vô địch câu lạc bộ bơi toàn quốc được tổ chức tại TPHCM vào tháng 7-2009. Được biết, Nguyễn Thị Bước vẫn đang tích cực luyện tập và sẽ có mặt trong đội tuyển tỉnh Bến Tre tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2010 sắp tới đây.

Đỗ Trọng Trưng “bảo  vệ ngôi vàng”

Cũng “bén duyên” nghiệp bơi lội từ khá sớm, năm 13 tuổi, cậu bé Đỗ Trọng Trưng (xã Bình Thành - Giồng Trôm) đã được “đưa về dinh” trong hàng ngũ đội tuyển tỉnh không lâu sau đó. Tên tuổi của Trưng ngày càng được giới chuyên môn chú ý qua nhiều giải thưởng “nặng cân” như: HCV bơi lội Cup các đội mạnh toàn quốc (1998) và đây cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp bơi lội của mình, khi Trưng được nhận danh hiệu “Kiện tướng bơi lội quốc gia”, HCV, HCB “Giải trẻ toàn quốc” nhiều năm liền 1998, 1999, 2000. Từ năm 2000 đến 2004, anh được luyện tập trong đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện TDTT quốc gia 2 (TPHCM). Năm 2005, anh chính thức rời khỏi “đường đua xanh” và bắt tay vào chuyên môn của một huấn luyện viên trẻ ở tuổi đời 23, làm việc tại hồ bơi do anh làm chủ (quận Tân Bình -TPHCM). Hiện nay, ngoài kinh doanh hồ bơi, cung cấp các mặt hàng bơi lội, anh còn là huấn luyện viên đội tuyển bơi quận Phú Nhuận (TPHCM).

Ở tuổi 28, Nguyễn Trọng Trưng vẫn còn cháy bỏng đam mê với đường đua dưới làn nước mát, anh quyết định trở về quê hương trong màu áo huyện Giồng Trôm “thử sức” tại Đại hội TD-TT tỉnh Bến Tre năm 2010. Dùng chiến thuật đeo bám và áp dụng thế mạnh bơi sải của mình, anh đã vượt qua đối thủ cạnh tranh ở 5 giây sau cùng, trước khi chạm đích, có lẽ, đó cũng là thành quả của quá trình siêng năng luyện tập của anh. Anh đã xuất sắc đoạt 3 HCV ở nội dung “Bơi tự do nam”: 100m (0,56 phút), 400m (4,52 phút) và nội dung bơi tiếp sức 4 x 100m (4,07 phút). Anh vinh dự là một trong hai gương mặt nhận giải “Vận động viên xuất sắc nhất” của Đại hội.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN