
U22 Campuchia xứng đáng có hơn 1 điểm trước chủ nhà U22 Philippines. Ảnh: Internet
Dù là đội khách, thế nhưng U22 Campuchia lại thi đấu lấn lướt hơn so với U22 Philippines. Với lối chơi ban ngắn bài bản, "hàng xóm" của Việt Nam đã liên tục đặt khung thành của U22 Philippines trong tình trạng phải chống đỡ.
Phải đến nửa sau của hiệp 1, U22 Philippines mới lấy lại được thế trận nhưng sóng gió mà họ tạo ra là không đáng kể. Đúng lúc này, đội chủ nhà SEA Games 30 lại bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 41. Sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, tiền đạo Keo Sokpheng dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số cho U22 Campuchia.
Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận đổi chiều hoàn toàn khi U22 Philippines dồn toàn lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà gần như làm chủ hoàn toàn 45 phút của hiệp 2 nhưng các chân sút của họ lại tỏ ra quá vô duyên.
Tưởng chừng như U22 Campuchia sẽ giữ được thành quả thì đúng vào phút bù giờ thứ 4, cầu thủ vào sân Dennis Chung đã tỏa sáng ghi bàn gỡ mang về trận hòa quý giá cho đội chủ nhà U22 Philippines. Với kết quả này, hai đội cùng có 1 điểm sau trận ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30.
Trọng Ân (tổng hợp)