Premier League 2020/21:

Havertz im tiếng, Chelsea giành trọn 3 điểm nhờ hàng thủ

15/09/2020 - 06:55

Trong ngày tân binh đắt giá Kai Havertz không chứng tỏ được gì nhiều, Chelsea đã giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Brighton nhờ sự tỏa sáng của các hậu vệ là Kurt Zouma và Reece James.

Sau một mùa Hè chuyển nhượng rầm rộ, Chelsea được kỳ vọng sẽ là ứng viên vô địch Premier League 2020/21, kẻ thách thức danh hiệu thực sự với Liverpool và Man City.

Tuy nhiên trong trận mở màn giải đấu, HLV Frank Lampard chỉ có thể tung vào sân 2 tân binh là Timo Werner và Kai Havertz. Hakim Ziyech và Ben Chilwell chưa bình phục chấn thương còn Thiago Silva chưa có thể lực tốt nhất.

Dù sao thì với chất lượng đội hình hơn hẳn, Chelsea vẫn được đánh giá sẽ không khó khăn để giành trọn 3 điểm trên sân của Brighton. Nhưng những phút đầu trận đấu lại không cho thấy điều này.

Chelsea tỏ ra khá bế tắc trong việc triển khai tấn công. Bộ đôi tân binh Werner và Havertz thi đấu khá nỗ lực nhưng chưa có sự kết nối tốt nhất do mới chỉ tập cùng nhau có vài buổi.

Tình huống điển hình là ở phút thứ 3. Werner băng xuống tốc độ bên phía cánh phải và đưa bóng vào trong khá thuận lợi nhưng Havertz lại băng vào không chuẩn và không thể chạm bóng. Dù sao thì tình huống này, Werner cũng đã bị trọng tài thổi phạt việt vị.

Trong khi đó, Brighton tỏ ra khá nguy hiểm trong những đường lên bóng. Hàng thủ của Chelsea đã phải cần tới sự trợ giúp của các cầu thủ ở tuyến trên mới có thể ngăn chặn thành công.

Jorginho mở tỷ số ở phút 23

Jorginho mở tỷ số ở phút 23

Nhưng đúng vào lúc Brighton đang có thế trận tốt thì sai lầm đã khiến họ phải trả giá. Tiền vệ Steven Alzate bất cẩn chuyền bóng về phần sân nhà mà không quan sát tạo điều kiện cho Werner dùng tốc độ kinh hoàng băng xuống. Thủ môn Matthew Ryan không còn cách nào khác là buộc phải phạm lỗi.

Và trên chấm 11m, đội trưởng Jorginho đã không mắc sai lầm nào mở tỷ số trận đấu. Vẫn là pha nhảy chân sáo quen thuộc và tiền vệ người Italia đã có được pha lập công thứ 8 trên chấm 11m trong màu áo Chelsea.

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, trận đấu bắt đầu nóng dần lên. Phút 25, Chelsea có pha phản công đầy tốc độ. Đáng tiếc là tình huống xử lý cuối cùng của Werner lại không như ý.

Brighton cũng có những cơ hội khá tốt của riêng mình như cú đánh đầu ở phút 26 của tiền đạo Neal Maupay hay pha sút xa uy lực của tiền vệ Alzate ở phút 34. Tuy nhiên, tất cả đều không thắng được Kepa.

Tới phút 45, đội chủ nhà gặp bất lợi lớn khi tiền vệ Adam Lallana gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Aaron Connolly là người vào sân thay cho anh. Chỉ 2 phút sau, Werner đã bất ngờ tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ thành Matt Ryan vẫn thi đấu tập trung. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Chelsea.

Bước sang hiệp 2, Brighton đã có những pha tăng tốc và uy hiếp khung thành Chelsea mạnh mẽ hơn hẳn. Hêt cầu thủ vào sân thay người Connolly tới hậu vệ phải Lamptey khiến hàng thủ Chelsea bị chao đảo.

Brighton có bàn gỡ hòa ở phút 54

Brighton có bàn gỡ hòa ở phút 54

Và tới phút 54, điều gì phải đến cũng đã đến. Lamptey đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi nhả lại để Trossard tung ra cú sút xa bằng chân trái. Bóng đập đất khiến Kepa bất lực. Tỷ số là 1-1 cho Brighton.

Nhưng chỉ 2 phút sau, Chelsea đã tái lập thế dẫn bàn. Hậu vệ phải Reece James đã có một cú sút xa tuyệt đẹp làm bó tay Matt Ryan.  Đây chính là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 20 tuổi tại Premier League.

Chỉ 3 phút sau, Brighton có cơ hội san bằng cách biệt. Trossard tung ra cú tạt bóng hoàn hảo nhưng đội trưởng Lewis Dunk lại đánh đầu cận thành ra ngoài đáng tiếc.

Chelsea đã có 2 bàn thắng nữa nhờ công của hậu vệ phải Reece James

Chelsea đã có 2 bàn thắng nữa nhờ công của hậu vệ phải Reece James

Tới phút 66, Chelsea đã bất ngờ có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1. Từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải của James, trung vệ Kurt Zouma tung ra cú dứt điểm. Adam Webster nỗ lực cản phá nhưng vô tình khiến bóng đổi hướng bay vào lưới.

Bàn thắng này đã đánh sập hoàn toàn ý chí của đội chủ nhà và giúp Chelsea có thế trận thong dong hơn hẳn. Họ thi đấu chậm rãi và chắc chắn để giữ vững tỷ số và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1.

* Ở trận đấu trước đó, 2 bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút đầu trận của Raul Jimenez và Romain Saiss đã mang về 3 điểm đầu tiên cho Wolves trong trận đấu đầu tiên của họ tại Premier League 2020/21.

Cả Wolves và Sheffield đều là những hiện tượng tại Premier League mùa trước khi họ thi đấu đầy khó chịu và khiến các ông lớn phải vất vả trong những lần giáp mặt. Bước vào mùa giải 2020/21, hai đội bóng này đều được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những "chú ngựa ô" của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, chỉ có một đội bóng được nở nụ cười trong màn chạm trán trên sân Bramall Lane ở vòng 1 Premier League 2020/21. Và đó là đội khách Wolves.

Ngay phút thứ 3, Bầy sói đã có được bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền của Daniel Podence, Raul Jimenez tung ra cú dứt điểm chuẩn xác bằng chân phải làm tung nóc lưới của Sheffield.

Jimenez mở tỷ số trận đấu ngay từ phút thứ 3

Jimenez mở tỷ số trận đấu ngay từ phút thứ 3

Và chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. Romain Saiss tung ra cú đánh đầu dũng mãnh sau cú đá phạt góc của Pedro Neto.

Sau khi sớm có được 2 bàn thắng, Wolves tràn đầy hưng phấn tràn lên tấn công. Những cơ hội lần lượt được trao cho Jimenez, Adama Traore hay Podence nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sheffiedl gần như không có nổi một tình huống tấn công đáng chú ý nào và thủ thành Rui Patricio thậm chí chẳng có một pha cứu thua nào cho tới phút 38.

Thế trận trong hiệp 2 cũng không có mấy khác biệt khi Wolves vẫn có những tình huống uy hiếp nguy hiểm nhờ những ngôi sao trên hàng công. Trong khi đó, Sheffield cũng có một vài tình huống đáp trả nhưng không mấy nguy hiểm.

Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả chung cuộc là 2-0 nghiêng về phía Wolves và Bầy sói đã có trận ra quân Premier League 2020/21 đầy ấn tượng.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN