Hiến đất xây Nhà văn hóa

04/12/2012 - 15:31
Hàng ngày cô Rong quét dọn Nhà văn hóa và lau chùi bàn thờ Bác Hồ.

Bà Võ Thị Rong  hiện là Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam).

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, bà Rong luôn ý thức được trách nhiệm của một người con đối với quê hương. Năm 1966, bà tình nguyện tham gia cách mạng tại địa phương. Sau hai năm làm giao liên tại xã Cẩm Sơn, bà xin được tham gia vào lực lượng TNXP của tỉnh. Sau hai lần bị thương (phần mềm) trong lúc làm nhiệm vụ, bà quay về quê nhà với cuộc sống của một người nông dân. Trong thời gian tham gia phục vụ cách mạng, bà Rong đã tìm được sự đồng cảm ở người đồng chí Lê Văn Út (bộ đội Tiểu đoàn 216, Quân khu 8). Hai người sinh được hai đứa con: một trai, một gái. Hai vợ chồng chỉ có 3.000m2 đất, nhưng đã cố gắng nuôi các con ăn học thành tài. Hiện tại, các con đều có công việc làm ổn định, còn ông bà Rong vẫn sống trong ngôi nhà lá đơn sơ. Ông Lê Văn Sáu - Trưởng ấp Thanh Sơn (xã Cẩm Sơn) cho biết: Sau khi tổ chức họp dân lấy ý kiến, hầu hết người dân đều đồng tình với chủ trương xây dựng nông thôn mới nhưng lại không có đất xây dựng Nhà văn hóa. Bà Rong đã tình nguyện hiến đất, mà không cần phải quy định diện tích bao nhiêu.

Nhà văn hóa ấp Thanh Sơn có diện tích khoảng 80m2, được xây dựng kiên cố và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 120 triệu đồng, được vận động từ người dân và các mạnh thường quân, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, chính trị tại địa phương.

Tin, ảnh: Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN