Hiệu quả từ một mô hình

15/05/2012 - 17:18

Thời gian qua, mặc dù đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhưng do địa bàn nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, thuận tiện về giao thông thủy, bộ nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường 5, TP. Bến Tre vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Mặt khác, đây còn là nơi tọa lạc của hai bệnh viện đa khoa, hàng ngày tiếp nhận trên mười ngàn lượt người từ nhiều địa phương khác đến khám và chữa bệnh.

Do đó, bọn tội phạm đã lợi dụng tình hình trên để hoạt động, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêm chích ma túy... Điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với hoạt động của các loại tội phạm từ nơi khác đến, tình trạng thanh, thiếu niên địa phương ăn chơi lêu lổng, bỏ học, tụ tập thành băng nhóm gây sự đánh nhau cũng là vấn đề quan tâm của chính quyền địa phương. Chỉ tính từ năm 2009 đến năm 2010, trên địa bàn phường 5 đã có 17 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật mà nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật phần lớn là do thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Do đó, muốn kéo giảm tình hình trên, cần có giải pháp tích cực để quản lý giáo dục, răn đe các đối tượng. Xuất phát từ những yêu cầu trên, tháng 12-2011, Ban thực hiện dự án “Xây dựng mô hình phòng ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật” (gọi tắt là Dự án 495) đã được thành lập, gồm đại diện các ngành, đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ..., trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ban thực hiện Dự án 495 của phường đã đưa 55 đối tượng vào diện phải quản lý, trong đó có 48 đối tượng đang có nguy cơ vi phạm pháp luật cần phải nhanh chóng can thiệp. Xét theo diễn biến của từng đối tượng, các cán bộ thuộc Dự án đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tại phường đã đến gia đình các em để gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tâm lý, hoàn cảnh gia đình để có biện pháp can thiệp, hỗ trợ. Cụ thể với các em bỏ học do hoàn cảnh khó khăn thì Ban thực hiện Dự án sẽ hỗ trợ tập, sách cho các em có điều kiện trở lại trường; em nào muốn đi làm thì vận động các cơ sở sản xuất tìm việc làm thích hợp cho các em; phối hợp cùng gia đình thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, giáo dục, động viên các em chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Nhờ sự can thiệp, hỗ trợ kịp thời của Ban thực hiện Dự án 495 nên hiện nay tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 5 đã giảm đáng kể; chỉ tính riêng trong năm 2011, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 4 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, so với năm 2010 giảm 5 vụ. Trong số thanh, thiếu niên thuộc diện quản lý, có 46 em chuyển biến tốt, đạt tỷ lệ 95,8%, số còn lại không có biểu hiện vi phạm pháp luật và đã có việc làm ổn định. Tiêu biểu là trường hợp của Lê Minh M. Trước đây, M nhiều lần vi phạm pháp luật, nhưng sau khi được sự giáo dục, giúp đỡ của Ban thực hiện Dự án, M đã nhận ra lỗi của mình và quyết tâm từ bỏ con đường cũ. Hiện nay, M đang có nghề nghiệp, với thu nhập khá.

Hay trường hợp của em Phạm Nguyễn Như Y, vì nghe theo lời bạn bè xúi giục, em đã bỏ học và chơi bời lêu lổng. Ban thực hiện Dự án 495 phường 5 đã hỗ trợ tập viết và vận động em trở lại trường, hiện nay tình hình học tập của em Y đã tiến bộ hơn trước.

Nguyễn Thành Ph, trước đây từng nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau, trộm cắp, đánh bạc… Có những lúc, Ph muốn đi làm thì không ai dám nhận. Biết được điều này, anh Nguyễn Trần Hoàng Chương, ở khu phố 2, đã đứng ra bảo lãnh cho Ph vào làm tại một quán ăn với mức lương 1 triệu đồng/tháng, ngoài ra mỗi tháng anh Chương còn hỗ trợ riêng 500 ngàn đồng cho Ph. Anh Hoàng Chương cho biết: “Hoàn cảnh của Ph rất đáng thương, cha mẹ bỏ nhau từ lâu, hiện em đang sống với người bà đã lớn tuổi, cuộc sống hiện rất khó khăn. Nếu mình không giúp đỡ thì các em sẽ không bao giờ tìm lại được hướng đi đúng cho cuộc đời. Nhìn thấy các em hăng say lao động, không đi vào con đường sai trái là tôi đã mãn nguyện rồi”.

Chính sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, cùng với hành động của những người có lòng nhiệt huyết như anh Nguyễn Trần Hoàng Chương, các thanh, thiếu niên lầm lỗi đã tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình.

Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN