“Hưng say sưa tập vẽ ngay những ngày đầu tiên biết cầm viết”- bà của Hưng nói. Kỳ lạ là càng được vẽ nhiều, cậu họa sĩ “nhí” lại càng học giỏi. Đã 8 năm liền, Hưng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi song song với những giải thưởng cao nhất, nhì trong các cuộc thi vẽ tranh do trường, huyện tổ chức.
Nhìn vào quyển tập viết của em được cất giữ thời cấp một, gần như không ai trong chúng tôi tin rằng những chữ bên dưới hàng chữ mẫu là do bàn tay của cậu học trò lớp ba viếât nên. Hiện nay em học lớp 8, Trường THCS thị trấn Ba Tri. Nếu các bạn đồng trang lứa thích bắn bi, đá cầu,… thì với Hưng, việc mày mò, khám phá loại hình nghệ thuật này như một trò chơi thú vị. Hưng bắt đầu những nét vẽ đầu tiên bằng cách vẽ theo tranh có sẵn trong tập, sách, truyện. Rồi bất chợt Hưng nảy sinh ý định vẽ chân dung bà ngoại khi ngoại đang nằm võng hoặc đang làm công việc trong nhà. Giờ thư giãn, nhìn ra cửa sổ, bắt gặp góc ảnh thiên nhiên làng quê với những khóm chuối, rặng dừa, và người thân đang làm việc, Hưng cũng phác họa nên bức tranh sinh hoạt làng quê vừa đẹp hữu tình, vừa đậm nét dân dã, sinh động. Hưng hồn nhiên cho biết, em thích vẽ thiên nhiên làng quê Nam bộ hơn tất cả, vì em sinh ra ở làng quê này mà! Cha mẹ đi làm ăn xa, Hưng sống với ông bà ngoại, được sự chăm chút của ngoại về miếng ăn giấc ngủ không thiếu. Tuy nhiên về mặt học hành thì em gần như tự lập. Tự em lập ra kế hoạch học tập. Siêng năng, chăm chỉ là bản tính vốn có của em, vì vậy, em vẫn đứng vững trước sự cám dỗ của trò chơi game tràn lan. Kết quả là 8 năm liền vẫn giữ danh hiệu học sinh giỏi.
Hiện, trong ngăn tủ của em có đến mấy mươi bức tranh lớn nhỏ các loại, đề tài đa dạng, không kể trên 10 bức đoạt giải cao và được sử dụng triển lãm. Không dừng lại ở đó, Hưng luôn tham gia tốt hoạt động Đội và học suất sắc vi tính, tiếng Anh. Năm qua, Lê Khánh Hưng đã vinh dự được xếp vào đội tuyển những học sinh giỏi tiếng Anh của trường.