Đó là quyết tâm, là mục tiêu phấn đấu của Nguyễn Thị Thúy Duyên – hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học (TP Hồ Chí Minh).
Ba năm về trước, khi còn học lớp 12 Trường THPT Chợ Lách A, thông qua bài báo “Ước mơ của cô bé buôn gà”, Duyên được nhiều người biết và cảm thông hoàn cảnh: Cha bệnh tâm thần, mẹ bệnh nan y, sự sống chỉ còn tính từng ngày, người anh song sinh của Duyên là Nguyễn Quốc Thành bị bệnh khiếm thị. Hằng ngày, Duyên đón mua gà từ lúc 2 – 3 giờ sáng để bán lại kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong hoàn cảnh như vậy, nhưng anh em Duyên đều là học sinh giỏi 12 năm liền. Ngày đó, những tấm lòng chia sẻ, những bàn tay nhân ái đã giúp gia đình Duyên có được mái ấm tình thương, giúp anh Duyên trị bệnh và giúp anh em Duyên vượt qua khó khăn để bước vào giảng đường đại học.
Mẹ mất trước 3 ngày thi vào đại học, Duyên như muốn buông xuôi trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình. Nghĩ đến nỗi cơ cực và những ước mơ, kỳ vọng của mẹ khi còn sống, hai anh em Duyên đã gượng đứng lên và thi đậu đại học. Từ những đóng góp, giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm, cô bé “buôn gà” ngày nào đã thực hiện được ước mơ bước vào cánh cửa trường đại học. Hai năm liền Duyên đều là sinh viên đạt loại giỏi. Với thành tích tham gia tốt mọi phong trào học tập và rèn luyện ở lớp, ở trường, Duyên được bình chọn danh hiệu “Sinh viên 3 tốt” trong năm học 2008 – 2009. Ngoài giờ học, Duyên nhận dạy kèm và giữ em bé để có thêm tiền trang trải cho việc học tập, sinh hoạt. Người anh trai của Duyên học giỏi và là cán bộ Đoàn, Hội nhiệt tình, năng nổ. Số tiền nhận được từ các khoản học bổng và dạy kèm, làm thêm, hai anh em cố gắng chi xài tiết kiệm và dành dụm một phần để gởi về phụ giúp cho người cha bệnh tật không thể tự lo cho mình.
Tháng 10 năm 2009, Duyên được tham dự buổi họp mặt những tấm gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện Chợ Lách. Kể về điều này, Duyên tâm sự: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, với em là phải cố gắng học cho thật giỏi để đền đáp công ơn cha mẹ, đáp lại những tấm lòng nhân ái đã tiếp sức cho anh em Duyên đến trường, học thật giỏi để vượt qua số phận và có được một tương lai tốt đẹp sau này”.