Hội Chữ thập đỏ: hoàn thành 100 căn nhà chống bão cho hộ nghèo

06/11/2007 - 16:33

Đại diện TWHCTĐ cùng đại diện các ban ngành trong tỉnh trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Vĩnh An (Ba Tri). Ảnh: Thanh Long.

Qua bão số 9 (Durian) gây thiệt hại nặng nề đối với Bến Tre, hơn 29.000 nhà bị sập hoàn toàn và hơn 90.000 nhà bị tốc mái. Tình hình nhà ở cho các đối tượng khó khăn lại càng bức xúc hơn, nhất là đối với hộ nghèo, là nạn nhân của bão.

Với chức năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tích cực lao vào công việc cứu trợ khẩn cấp cho bà con bị nạn. Bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (TWHCTĐ), Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các nhà hảo tâm, tôn giáo trong nước… Đến nay, nạn nhân bão số 9 đã nhận được khoảng 3,7 tỷ đồng hàng hóa và tiền mặt. Riêng xây nhà chống bão, Trung ương Hội đã cấp kinh phí cho Bến Tre xây dựng 100 căn nhà chống bão, trị giá mỗi căn 15 triệu đồng. Mục tiêu của chương trình là giúp cho 100 hộ nạn nhân khó khăn nhất có nhà tương đối vững chắc. Sau 2 đợt bình chọn, 100 căn nhà đã được phân bổ cho 4 huyện bị thiệt hại nặng là Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm và Mõ Cày, mỗi huyện 20 căn, số còn lại được phân bổ cho Thị xã, Chợ Lách và Châu thành. Theo hồ sơ thiết kế, căn nhà được xây kiên cố theo mẫu, có diện tích 36 m2 (ngang 4m, dài 9m) đảm bảo các yếu tố để chống bão.


Trong quá trình thực hiện, để tăng cường trách nhiệm của các cấp Hội cũng như các cấp chính quyền liên quan, Tỉnh Hội đã thực hiện qui trình quản lý rất chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Về quản lý vốn, tiền xây nhà được giao cho Hội chữ thập đỏ cơ sở quản lý để chi mua vật tư và công thợ theo từng giai đoạn, đảm bảo chi đúng mục đích và có hóa đơn chứng từ quyết toán hợp lệ.


100 căn nhà chống bão đã xây dựng xong, được Huyện, Thị Hội tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho từng hộ với tổng kinh phí trên 2,17 tỷ đồng. Trong đó kinh phí Trung ương Hội là 1,6 tỷ đồng, kinh phí nhà nước hỗ trợ là 150 triệu đồng và nguồn lực do gia đình đóng góp 426,5 triệu đồng. Ông Phùng Văn Đơ ở xã Mỹ Chánh (Ba Tri) xúc động nói: “Tôi rất mang ơn TWHCTĐ đã giúp cho tôi có một căn nhà để ở, nếu không thì giờ này gia đình tôi không biết ở đâu”. Bà Võ Thị Ranh ở ấp 9 xã An Đức tâm sự: “Nhờ có ở trên quan tâm xây nhà cho gia đình tôi, chứ biết chừng nào tôi mới có tiền xây nổi một căn nhà như thế này”. Dù số lượng nhà chống bão chỉ có 100 căn, so với con số hàng chục ngàn căn nhà bị sập do bão gây ra, số hộ được thụ hưởng chưa phải là lớn, nhưng đây là một sự quan tâm rất lớn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế dành cho Bến Tre trên tinh thần nhân đạo cao cả.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN