
Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu tại xã An Đức, huyện Ba Tri. Ảnh: Thanh Đồng
Mùa rộn rã gọi nhau về
Sớm mai thong thả nắng kề môi hôn
Trưa không thể hồn nhiên hơn
Màu mây mỏng dánh theo cơn gió lùa
Lá vàng rụng xuống lưa thưa
Hàng dương cao vút đung đưa dáng gầy
Thăng trầm bao cuộc đổi thay
Lần theo dấu vết chân ngày xa xưa
Cù lao thấp thoáng bóng dừa
Khắp miền châu thổ gió đùa mênh mông
Phù sa bồi đắp cánh đồng
Bốn mùa trái ngọt thơm lừng bờ môi
Dòng Hàm Luông lặng lẽ trôi
Vỗ về ôm ấp con người Ba Tri
Gối đầu lên sóng nghĩ suy
Phía ngoài xa biển thầm thì lặng yên
Địa linh hội tụ thánh hiền
Anh hùng hào kiệt khắp miền về đây
Tình thương như bát nước đầy
Chung lưng đấu cật tháng ngày bên nhau
Tâm hồn sáng tựa vì sao
Phương Nam rực rỡ ánh hào quang soi
Con thuyền chở đạo ra khơi
Hồn thơ Đồ Chiểu muôn đời lưu danh.
Đình Thu