
Hungary đã ở rất gần tấm vé dự Euro 2024 sau chiến thắng kịch tính trước Serbia. Ảnh: Internet
Trận chung kết tại bảng G giữa Hungary và Serbia diễn ra căng thẳng và kịch tính ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc.
Với tính chất quan trọng, tuy nhiên cả 2 đội đều tỏ rõ quyết tâm muốn giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này, khi liên tiếp tấn công "ăn miếng trả miếng" về phía khung thành đôi bên.
Chủ nhà Hungary là đội vượt lên dẫn trước ở phút 20 với pha lập công của Barnabas Varga, nhưng rất nhanh sau đó, Strahinja Pavlovic đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau cú đứt điểm không thể cản phá phút 33.
Chỉ đúng 1 phút sau, Roland Sallai tiếp tục đưa chủ nhà vươn lên sau pha phối hợp mẫu mực từ tình huống giao bóng khi đội nhà phải nhận bàn thua trước đó. Hiệp 1 khép lại với lợi thế tạm thời 2-1 nghiêng về Hungary với lối chơi tấn công đẹp mắt của cả 2 đội.
Hiệp 2, thế trận diễn ra hoàn toàn khác, khi Hungary tỏ rõ ý định muốn giữ lại 3 điểm và lùi sâu phòng ngự bảo toàn kết quả.
Kiểm soát gần như hoàn toàn hiệp đấu này, khi tỷ lệ cầm bóng của Serbia luôn >65%, tuy nhiên bàn thắng là điều xa xỉ mà đội khách không làm được, trước một hàng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của Hungary.
Trận đấu khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1 giành cho Hungary, cùng với đó là một tấm thẻ đỏ ở phút 90+7 của Zsolt Kalmar. Hungary vững vàng ngôi vị số 1 bảng đấu với 3 điểm nhiều hơn Serbia dù chơi ít hơn đối thủ 1 trận. Tấm vé tới Đức đã ở rất gần họ vào lúc này.
* Italia giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trên sân nhà trước đội tuyển Malta không được đánh giá cao.

Italia thắng đậm 4-0 thuyết phục trước Malta. Ảnh: Eurosports
Azzurri nhanh chóng tổ chức liên tiếp những đợt tấn công về phía khung thành của đội khách Malta nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng vượt lên, mọi nỗ lực của đội bóng áo thiên thanh được đền đáp ở phút 22 khi Giacomo Bonaventura khai thông thế bế tắc.
Hiệp 1 khép lại với bàn nhân đôi cách biệt của Domenico Berardi ở phút bù giờ đầu tiên, một hiệp đấu nhẹ nhàng nhưng hiệu quả là tối đa dành cho Italia .
Hiệp 2, thế trận diễn ra cũng không khác quá nhiều so với hiệp 1, khi chủ nhà Italia vẫn là đội nắm hoàn toàn thế chủ động. Còn Malta, họ chỉ biết chịu trận và không thể đưa ra nổi 1 pha tấn công nào đáng chú ý.
Azzurri có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 tại các phút 63 và 90+3, với Berardi hoàn thành cú đúp và bàn thắng còn lại được ghi do công của Davide Frattesi.
Thắng áp đảo 4-0, Italia vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng, kém tuyển Anh 3 điểm nhưng còn 1 trận chưa đá, sáng cửa giành vé trực tiếp tới Euro 2024 năm sau.
* Tiếp đón Kazakhstan trên sân nhà, tuyển Đan Mạch thể hiện đẳng cấp vượt trội khi làm chủ hoàn toàn thế trận ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc.

Đan Mạch giành thắng lợi nhẹ nhàng 3-1 trước Kazakhstan trên sân nhà. Ảnh: Internet
Tổ chức tấn công dồn ép đội khách là thế, nhưng các khán giả có mặt trên sân cũng phải đợi tới phút 36 mới được ăn mừng bàn thắng đầu tiên, người lập công cho Đan Mạch là Jonas Wind. Hiệp 1 khép lại với Những chú lính trì với bàn nhân đôi cách biệt của Robert Skov ở phút bù giờ thứ nhất.
Hiệp 2 vừa bắt đầu được 3 phút, vẫn là Robert Skov điền tiên mình lên bảng tỷ số, hoàn thành cú đúp và đưa Đan Mạch vươn lên dẫn 3-0 từ rất sớm.
Đội khách Kazakhstan có 1 bàn danh dự ở phút 58 của trận đấu với pha làm bàn từ cú sút tuyệt đẹp của Yan Vorogovskiy.
Sau đó, thế trận hoàn toàn thuộc về chủ nhà, khi sự áp đảo lúc này là tuyệt đối, Đan Mạch kiểm soát bóng lên tới 64% và tung 18 cú sút về phía khung thành Kazakhstan trận này. Tuy nhiên, không đội nào ghi thêm được bàn thắng trong những phút còn lại của trận đấu.
Giành thắng lợi thuyết phục 3-1, Đan Mạch đã bằng điểm với Slovenia và chỉ còn kém đội đầu bảng hiệu số +1, cánh cửa tới với Đức của họ đang sáng hơn bao giờ hết.
Trọng Ân (tổng hợp)