Ronaldo đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Chiếc giành vàng Châu Âu năm nay, nhưng đó chẳng thể xem là niềm vui trọn vẹn với CR7. Không dừng lại ở đó, trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2011, tiền vệ người Bồ có thể sẽ lại thêm một lần đau.
Ngày Cristiano đặt chân đến thảm cỏ của sân Bernabeu theo một bản hợp đồng thế kỷ, cũng chính là khoảng thời gian Lionel Messi vươn mình trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá thế giới. “Một nước không thể có hai vua”, cùng thi đấu trong một giải đấu cho 2 đội bóng xuất sắc nhất của La Liga, và bao trùm lên tất cả là mối hận thù có lẽ không bao giờ có thế xóa bỏ giữa Real và Barca. Cả Cristiano và Lionel nhanh chóng bị cuốn vào vòng chiến. Ở mọi lúc, mọi nơi trên thế giới, cứ lúc nào có một ai đó lướt qua một trang báo thể thao, là người ta lại bắt gặp hình ảnh của cả hai, và tất nhiên chỉ là sự đối đầu. Suốt hơn 2 năm qua, giới chuyên môn bóng đá thế giới cứ mày mò đi tìm đáp án về sự xuất sắc giữa Ronaldo và Messi. Và cho đến lúc này, đó vẫn là một câu hỏi chưa thể tìm ra lời giải chính xác nhất. Xét về thành tích cá nhân cũng như tập thể, cầu thủ người Bồ có thể thua kém so với người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến, nhưng không phải là tất cả. Những con số thống kê về sự toàn diện, hay khả năng săn bàn vẫn ủng hộ anh.
 |
Cristiano Ronaldo - Ảnh: Internet |
Lịch sử bóng đá thế giới vẫn thường diễn ra những cuộc cạnh tranh như thế. Nếu bạn hỏi một người hâm mộ bóng đá Pháp về sự xuất sắc giữa Michel Platini và Zinedine Zidane, thì người ta chỉ có thể trả lời là cả hai. Hay như mấy chục năm qua cuộc tranh cãi về Pele và Maradona vẫn chưa có lời đáp. Nếu nói về thành tích đã đạt được, huyền thoại người Brazil với 3 lần vô địch thế giới cùng hơn 1000 bàn thắng ghi được, rõ ràng là không có đối thủ. Nhưng Maradona lại là huyền thoại có thể làm được những điều phi thường trong bóng đá. Sự phi thường vượt qua khả năng của một con người hay một cầu thủ bình thường. Và bây giờ, cuộc chiến giữa hai ngôi sao của Barca và Real cũng mang hơi hướng tương tự.
Quay trở lại cuộc chiến giữa Ronaldo và Messi, mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng trở nên cao trào nếu như Ronaldo không có những ngày tháng bùng nổ nhất sự nghiệp như trong mùa giải vừa qua. Trong màu áo của bầy Kền kền trắng, dù chưa giành được những danh hiệu cao quý như khi còn chơi cho MU, nhưng Cristiano lại đang có phong độ cực kỳ thăng hoa. Với hơn 100 trận đấu chính thức và cũng với từng đó bàn thắng cho đội chủ sân Bernabeu, Ronaldo đang biến thành một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp. Trong mùa giải vừa qua, với 40 bàn thắng ghi được trong khuôn khổ đấu trường quốc nội, đã giúp anh đi vào lịch sử La Liga với tư cách là tay săn bàn xuất sắc nhất trong một mùa giải. Và những người Madrid rõ ràng phải thầm cảm ơn anh, bởi với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết cúp Nhà vua đã giúp đội bóng Hoàng gia lần đầu tiên đánh bại được đại kình địch trong 3 năm trở lại đây.
Rõ ràng là Ronaldo rất xuất sắc, nhưng vấn đề là đối thủ của anh, Lionel Messi lại đang tỏ ra quá xuất chúng. Tiền đạo của Barca siêu đến cỡ nào thì bất kỳ người hâm mộ nào cũng có thể dễ dàng nhận ra. Chiếc cúp Nhà vua của Real sẽ chẳng thể nào so sánh được với chức vô địch Champions League và La Liga mà thầy trò Pep Guardiola đã giành được; danh hiệu Chiếc giày vàng của Ronaldo cũng sẽ bị che phủ hoàn toàn bởi danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu” mà Messi vừa mới được trao tặng. Trong 2 mùa giải vừa qua, Messi luôn là người chiếm thế thượng phong trong các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân cao quý, và rõ ràng lần này cũng không là ngoại lệ.
Còn nhớ cách đây gần một tháng, trong buổi lễ trao giải Chiếc giày vàng Châu Âu năm 2011, Cristian Ronaldo đã phát biểu: “Tôi sẵn sàng đổi Chiếc giày Vàng để lấy danh hiệu vô địch Champions League hay Liga”. Đó rõ ràng là một niềm vui không trọn đối với Cristiano, ngôi sao luôn được biết đến với tính cách cao ngạo. Và lần này, nỗi đau có thể nhân đôi với tiền đạo của Real trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay.