Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước “chống dịch như chống giặc”

11/08/2021 - 06:18

Người dân chấp hành các quy định khi đi qua các chốt kiểm soát. Ảnh: N. Thạch

Người dân chấp hành các quy định khi đi qua các chốt kiểm soát. Ảnh: N. Thạch

Đất nước mình mỗi lúc có nguy cơ thì lãnh đạo Đảng, Nhà nước lại ra lời kêu gọi, hiệu triệu đồng bào cùng chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thử thách. Nay, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần ra lời kêu gọi đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài cùng ra sức chống đại dịch (lần thứ nhất vào ngày 30-3-2020, lần thứ hai vào ngày 29-7-2021). Trong tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cũng có lời kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cùng đoàn kết phòng chống dịch Covid-19.

Là người dân, tôi ý thức được rằng, một khi người đứng đầu Đảng ta và người đứng đầu Đảng bộ tỉnh ra lời kêu gọi, chính là mong muốn huy động, phát huy tất cả sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong trận chiến đầy cam go, thử thách này với một “kẻ thù” không thấy mặt, nhưng vô cùng nguy hiểm, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tôi nghĩ, cách hưởng ứng lời kêu gọi đó một cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất của mỗi người dân nên ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình, phải là một tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, chòm xóm cùng thực hiện các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhất là ngành y tế trong việc phòng chống dịch. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Kể từ khi tỉnh ta thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tôi thấy đại đa số người dân chấp hành rất nghiêm túc, với suy nghĩ “ở nhà cũng là yêu nước”, mà thật ra, ra đường trong lúc này vô cùng nguy hiểm, vì vi-rút SARS-CoV-2 không chừa một ai, biết ai trong số người mình tiếp xúc có là F nào chưa? Cũng từ đó, người dân thêm một lần nữa thể hiện tấm lòng “thương người như thể thương thân”, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân cùng nhau gói bánh tét, may khẩu trang, cung cấp thực phẩm… giúp cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung… Rồi những tổ Covid-19 cộng đồng ở các ấp, khu phố, những đội xung kích của Đoàn Thanh niên, tổ phụ nữ đi chợ… được thành lập, cung cấp những thông tin cần thiết, hỗ trợ cho người dân mua thực phẩm thiết yếu, thuốc men, giúp cho bà con an tâm ở nhà phòng chống dịch.

Tuy vậy, qua thông tin, tôi cũng được biết, vẫn có một số người ý thức còn kém, tìm cách đi ra đường với đủ thứ lý do. Có người không trung thực khai báo y tế vì sợ đưa đi cách ly tập trung, thậm chí có trường hợp khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh. Theo tôi, các thái độ, hành vi này phải được xử lý nghiêm minh, công khai dư luận để mọi người cùng lên án và coi đó là bài học.

Bến Tre đang bước vào đợt 2 thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây là “thời gian vàng” để chúng ta chống dịch thành công; người dân mong mỏi cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo thật quyết liệt, kiên quyết hơn, có biện pháp đồng bộ, hiệu quả hơn, phải vừa “chặt ngoài, chặt trong”; vừa xử phạt mạnh hơn đối với những người chấp hành không đúng, theo lời kêu gọi của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ: “Tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động; phải nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, chủ động và chuẩn bị ứng phó với tình huống khó khăn nhất; kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được dịch bệnh”.

Tin rằng, với sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, “Ý Đảng, lòng dân là một”, “nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được” như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cuộc sống của nhân dân trở lại bình thường như trước.

Nguyễn Văn Thâu (Long Định, Bình Đại)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN