
Tây Ban Nha giành 3 điểm khó nhọc.
Iran đã dàn thế trận phòng ngự bê tông khiến các chân sút Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc trong 45 phút đầu.
Mãi sang hiệp hai, Hierro thúc giục học trò tăng tốc thì họ mới khai thông được bế tắc nhờ pha lập công khá "rùa" của Diego Costa. Khoảng thời gian còn lại, Iran nỗ lực vùng lên và đã có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Mehdi đều đánh đầu ra ngoài, bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Giành 3 điểm nhọc nhằn, Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng B cùng Bồ Đào Nha, khi đều được 4 điểm và hiệu số ngang nhau.
Nguồn: Vietnamnet