Italia 2 - 0 CH Ireland: Azzurri có vé vào tứ kết

19/06/2012 - 07:47

Hai bàn thắng của Cassano và Balotelli đã giúp Italia vượt qua vòng đấu bảng một cách đầy nghẹt thở. Dù sao thì Azzurri cũng đã hoàn thành mục tiêu

Tình huống đánh đầu ghi bàn của Cassano (Ảnh: Getty Images).

  •  
Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng EURO 2012

The referee blows for half-time. Hết giờ. Kết quả là 2 - 0. Hai chiếc vé của bảng C thuộc về Tây Ban Nha và Italia.

 Phút 90. Balotelli!!!!! Cuối cùng "Bad boy" đã nổ súng tỷ số là 2 - 0 sau pha ngả người sút bóng điệu nghệ của Balotelli. Chiếc vé vào tứ kết đã nằm trong tay người Ý. 

Italia chủ động chơi chậm rãi nhằm bảo toàn tỷ số, nhưng họ vẫn có được những tình huống sắc sảo.

Andrews (Republic of Ireland) receives a second yellow card and is sent off. Phút 89, Andrews bên phía CH Ireland nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Hiệp 2 của trận đấu còn 10 phút nữa là kết thúc. Italia đang chủ động chơi chắc ở giữa sân. Nếu kết quả này được giữ tới hết trận cộng với việc Croatia đang hòa 0 - 0 với Tây Ban nha thì Azzurri sẽ đứng đầu bảng.

Tính từ World Cup 2002 tới nay, Italia chưa bao giờ để thua khi dẫn trước. Một tin vui cho các tifosi. Phút 78, Buffon đã phải trổ tài cứu thua cho Italia sau một tình huống phối hợp đá phạt của Ireland. 

Diamanti (in) - Cassano (out) (Italy). Phút 74, Balotelli được tung vào sân thay cho Di Natale.

Willems (Netherlands) is cautioned by the referee. Phút 71: Buffon đã phải nhận thẻ vàng sau khi có phản ứng khá mạnh mẽ với cách xử lý của trọng tài.

Phút 70, Italia được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay trước khu vực 16m50, giống như ở trận gặp Croatia. Nhưng lần này pha sút phạt của Pirlo đã đưa bóng đi vọt xà.

Diamanti (in) - Cassano (out) (Italy). Phút 64, Diamanti vào sân, Cassano rời sân.

Phút 59, Keith Andrews bất ngờ tung ra một cú sút khá căng từ cự ly 23m song thủ môn Buffon vẫn chọn rất tốt vị trí để cản phá.

Bonucci (in) - Chiellini (out) (Italy). Phút 54, Italia có sự thay đổi người Bonucci vào sân Chiellini rời sân. Có vẻ trung vệ của Juventus bị chấn thương.

Cũng giống như 45 phút đầu tiên, Italia đang kiểm soát thế trận.

The referee blows for half-time. Hiệp 2 bắt đầu

Các cầu thủ Italia ăn mừng bàn thắng của Cassano (Ảnh: Getty Images).

Tỷ số hiệp 1 của trận Tây Ban Nha và Croatia là 0- 0. Với kết quả này, Italia sẽ cùng Tây Ban Nha vào tứ kết.

The referee blows for half-time. Hiệp 1 kết thúc.

Sau bàn mở tỷ số của Cassano, Italia vẫn đang ép sân.

Willems (Netherlands) is cautioned by the referee.O'shea nhận thẻ vàng.

 CASSANOOOO!!! Tỷ số được mở cho Italia ở phút 35. Từ quả phạt góc của Pirlo, tiền đạo của AC Milan đã đánh đầu tung lưới CH Ireland. Mặc dù Duff đã phá bóng ra khỏi gôn nhưng trọng tài đã công nhận bàn thắng. Trước đó, Cassano còn một tình huống lừa qua cả thủ thành Given nhưng pha dứt điểm ở góc hẹp của anh lại bị một hậu vệ đối phương phá ra.

Phút 30, Di Natale có pha dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm tay một cầu thủ CH Ireland nhưng trọng tài không xác định đó là một lỗi. CH Ireland tuy bị ép sân nhưng cũng có một số tình huống phản công khá nguy hiểm.

Balzaretti (Italy) is shown a yellow card.Phút 28, Balzaretti nhận thẻ vàng do lỗi kéo người sau tình huống để mất bóng.

Italia và CH Ireland đã gặp nhau 2 lần ở các giải đấu lớn trước đó và mỗi đội thắng một lần. Italia từng thắng CH Ireland ở World Cup 90. CH Ireland phục thù ở World Cup 94.

Trong trận này, Italia có sự quay trở lại của trung vệ Barzagli (Ảnh: Getty Images).

Italia đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng ở các giải lớn (hòa 5, thua 1) và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ trải qua chuỗi 6 trận không thắng như vậy.

CH Ireland đang bố trí người kèm Pirlo rất kỹ càng chính vì vậy các đợt tấn công của Italia chủ yếu là ở hai bên cánh.

Ngay từ những phút đầu tiên, Italia đã dâng cao đội hình tấn công tuy nhiên trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu những pha phối hợp của các cầu thủ áo thiên thanh chưa tạo được sự nguy hiểm. 

The referee blows for half-time. Trận đấu bắt đầu.

HLV Prandelli “Chúng tôi cần phải dành sự tôn trọng đặc biệt cho Cộng hòa Ai-len, đội bóng vốn có niềm kiêu hãnh lớn cùng rất nhiều tài năng trong đội hình. Họ sẽ chiến đấu hết mình vì sự tự tôn và sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ muốn dành tặng các cổ động viên một chiến thắng. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn với đội tuyển Italia”.

Đội hình ra sân:

Italia: Buffon, Chiellini, Balzaretti, Abate, Barzagli, Motta, Marchisio, De Rossi, Pirlo, Cassano, Di Natale

Ireland: Given, St Ledger, Ward, O'Shea, Dunne, Whelan, McGeady, Andrews, Duff, Doyle, Keane 

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN