(Kính viếng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Rưng rưng tờ lịch
Dừng lại ngày bốn tháng mười
Tiễn Đại tướng… cõi vĩnh hằng xa lắc
Nước mắt hay mưa mờ tỏ đất trời.
Vĩnh biệt người
Một dũng tướng tài ba
Từ Điện Biên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh
Đại tướng đã chạm khắc vào lịch sử
Những mốc son con Lạc cháu Hồng.
Dung dị, nhân từ
Anh em, đồng chí
Cây đại thụ một trăm lẻ ba mùa hoa nở
Nhận nắng mưa cho bóng mát thanh bình.
Hà Nội - Quảng Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
Năm châu bè bạn
Kết tràng hoa lặng lẽ
Nước mắt thay lời thương tiếc
Triệu nỗi đau xích lại gần nhau.
Đại tướng cứ đi nơi người đã đến
Thanh thản êm đềm như Nhật Lệ về Đông
Đất Quảng Bình ôm con về với Mẹ
Khúc quân hành vẫn hát mãi trời Nam.
12-10-2013.