 |
| Trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Ảnh: T.T |
Những “điểm đen” lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè tồn tại tạo nên những khoảng không gian bát nháo ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị. Trong quá trình đô thị hóa ngày càng phát triển, việc xóa “điểm đen” lấn chiếm hành lang đường bộ là điều tất yếu.
Những “điểm đen” nhức nhối
Bấy lâu nay những điểm nóng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để mua bán như điểm trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, đường Đoàn Hoàng Minh, khu vực chợ Cầu Bà Mụ (còn gọi là chợ Lạc Hồng)… tồn tại xuyên suốt trong nhiều báo cáo của ngành chức năng. Đó là nơi mua bán thuận lợi, “cần câu cơm” của nhiều người.
Ở góc độ người trong cuộc, không ít người bức xúc vì chỉ cần một khoảng nhỏ để được chiếc xe bánh mì, mâm sơ ri, hay một gánh khoai thì họ có thể nuôi con ăn học, lo gia đình, tại sao không cho? Trong một lần cùng với ngành chức năng tuần tra trật tự một khu vực là điểm nóng, vừa thấy xe của người thi hành nhiệm vụ đến là họ nhanh chóng bưng đồ đạc chạy vào các hẻm nhỏ. Có một chiếc xe bánh mì đang lấn chiếm hành lang đường bộ chạy không kịp, bị ngành chức năng lấy xe, bà chủ xe bánh mì vừa ra sức giành giật, khóc rồi lăn ra xỉu, cô con gái bị câm níu lấy một chú công an cũng khóc lóc van xin. Người xem, người qua đường tuôn ra những lời kết tội cho lực lượng chức năng “sao mà ác quá!”. Nhưng vỡ lẽ, ngành chức năng đã nhắc nhở nhiều lần trường hợp của chủ xe bánh mì này vì làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông nhưng bà vẫn cứ bán. Đây là chiếc xe thứ ba của bà bị ngành chức năng thu giữ vì cố ý vi phạm. Những câu chuyện như thế không lấy làm lạ đối với lực lượng chức năng khi đến các “điểm đen” để lập lại trật tự. “Vấn đề rất nan giải, chúng tôi phải phối hợp với lực lượng dân phòng, công an địa phương, cảnh sát giao thông, cán bộ trật tự đô thị của phường, đội trật tự đô thị thành phố để đi tuần tra, có lần lực lượng chức năng còn bị tạt cả nước nóng, nước cá…” - một cán bộ phường kể cho chúng tôi nghe.
Chốt gác - giải pháp của ngành chức năng
Trong quá trình đô thị hóa ngày càng phát triển, việc xóa “điểm đen” lấn chiếm hành lang đường bộ là điều tất yếu, bởi để có thành phố văn minh, an toàn, người dân cần phải đi vào nề nếp. 6 tháng đầu năm 2014, tình hình trật tự đô thị có chuyển biến ổn định. Việc triển khai thực hiện mô hình Trạm bảo vệ an ninh trật tự - đô thị tại các điểm nóng về mua bán lấn chiếm như: chốt gác cầu Bến Tre, chốt gác trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, đang triển khai lập chốt gác tại khu vực chợ Cầu Bà Mụ. Các chốt gác đã bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đảm bảo trật tự mua bán.
Sở dĩ khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu trở thành “điểm đen” bởi đường và vỉa hè ở đây khá hẹp, bệnh viện lúc nào cũng đông người, xe ra vào, nhiều tuyến xe buýt qua lại. Việc người dân tự ý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường là rất nguy hiểm cho người mua bán lẫn người đi đường. Biện pháp cũ là giải tỏa, họ tránh, khi lực lượng rút, thì họ lại ra bán tiếp. Thời gian gần đây, nhiều người dân qua lại khu vực trước cổng Bệnh viện nhận thấy có sự thông thoáng ổn định. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND phường 5, cho biết: Trước khi thành lập chốt gác, chúng tôi đã lên một kế hoạch rất chi tiết với 3 bước thực hiện công tác giải tỏa các hộ buôn bán hàng rong, trong đó chủ yếu là tuyên truyền, vận động liên tục trên đài phát thanh phường, họp dân để lắng nghe ý kiến, gửi văn bản thông báo đến từng hộ để họ có sự chuẩn bị chuyển đổi nghề nghiệp cho phù hợp, tạo điều kiện cho những hộ cần thiết vào các chợ… Quy trình này kéo dài hơn 2 tháng và phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, qua 3 tháng lập chốt gác, tình hình trật tự khu vực này đã dần đi vào ổn định, nề nếp. Các hộ kinh doanh ở đây cũng hợp tác, đồng thuận, nên chúng tôi rất mừng vì người dân hiểu được sự nguy hiểm cũng như tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho cả người bán lẫn người qua lại trên tuyến đường này.
Có thể thấy, để xóa được những “điểm đen” lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè tồn tại trong hàng chục năm qua với nhiều hộ kinh doanh, không chỉ là nỗ lực, sự quyết tâm của ngành chức năng mà còn có sự thấu hiểu, đồng thuận và hợp tác từ phía người dân. Điều này cũng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân toàn thành phố hướng tới xây dựng một thành phố văn hóa, văn minh xanh - sạch - đẹp.