Kiều bào với niềm vui sum họp trong đại gia đình Việt Nam

03/09/2008 - 08:28

“Có đi xa mới thấy hết được ý nghĩa khi được trở về nhà. Mỗi lần trở về là một lần chúng tôi được tiếp thêm sinh khí để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi đất khách, quê người” - Đây không chỉ là tâm sự của ông Nguyễn Hữu Động, kiều bào tại Mexico mà của hầu hết kiều bào về thăm đất nước nhân dịp 63 năm Quốc khánh 2/9

Năm nào cũng vậy, nhân kỷ niệm các ngày Lễ trọng đại của đất nước, Đảng, Nhà nước ta lại mời đoàn đại biểu kiều bào có công ở khắp nơi trên thế giới về thăm đất nước. Bà con được vào Lăng viếng Bác, dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 và thăm nhiều địa danh trên khắp đất nước…

Về quê hương, bà con được các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp trong bầu không khí đầy ấm cúng, thân mật. “Chúc mừng đoàn về nhà” - câu nói rất đỗi bình thường của vị Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khi bà con đến thăm MTTQ Việt Nam, nhưng lại khiến nhiều bà con kiều bào đưa khăn lên chấm những giọt nước mắt. Chỉ từng ấy thôi, đã tạo cho cuộc gặp gỡ giữa chủ và khách trở thành cuộc hội ngộ của những người thân trong gia đình, ai ai cũng mong được giãi bày lòng mình. “Hai tiếng “về nhà” đối với chúng tôi sao mà thiêng liêng đến vậy. Có đi xa mới thấy hết được ý nghĩa khi được trở về nhà. Mỗi lần trở về là một lần chúng tôi được tiếp thêm sinh khí để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi đất khách,quê người”- Ông Nguyễn Hữu Động, kiều bào tại Mexico xúc động nói.

Ông Động kể, người anh họ của ông trước kia làm trong chế độ Sài Gòn cũ, ra nước ngoài đã lâu. Ông này rất muốn về thăm quê hương nhưng luôn mang trong mình mặc cảm. Khi xem trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là thực tế nhiều người cũng như ông đã trở về nước, được chứng kiến sự đổi thay của đất nước và lòng vị tha của bà con trong nước, ông đã quyết tâm trở lại Việt Nam. Về đến sân bay, khi được anh bảo về giúp đỡ tận tình và nhất là nghe anh nói: “Mừng bác trở về nhà”, ông đã khóc tu tu như đứa trẻ. “Quê hương luôn bao dung như lòng mẹ, sẵn sàng chở che và tha thứ cho mọi lỗi lầm của người con. Anh họ tôi sau khi về Việt Nam đã trút được gánh nặng mặc cảm bấy lâu đè nén trong lòng và tới đây sẽ đưa cả vợ con về thăm quê hương”.- Ông Động cho biết.

Ông Vũ Thắng

Khi kể lại cuộc gặp giữa đoàn kiều bào với T

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN