Kỷ Sửu 2009 – Tết giản dị

06/02/2009 - 14:29

Tết ta và Tết tây năm nay đến sát một bên nên việc tổng kết càng rộn ràng, cập rập hơn. Sự kiện nối liền đôi bờ sông Tiền bằng chiếc cầu dây văng Rạch Miễu dài nhất nước đã làm nóng lên nhiều tuyến đường từ phố thị đến thôn trang. Tuy nhiên, Kỷ Sửu 2009 qua dư luận của số đông là một cái Tết Nguyên đán giản dị rất nhiều trong vòng 5 năm qua…

CẦU MỚI, ĐƯỜNG THÔNG NHƯNG…

Không phải một bên như ở Rạch Miễu trước đây, mà Tết này cả hai bờ Hàm Luông đều phải xếp hàng chờ phà dài hai ba trăm mét bởi một lượng xe và khách khổng lồ từ các nơi đổ về. Người ta thấy xuất hiện nhiều xe biển số lạ hơn mọi năm là 84, 64, 65… (của Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ...). Nhiều người biết rằng 12m bề ngang của chiếc cầu mới Rạch Miễu là bằng với lộ cấp 4 đồng bằng, nó đủ sức tải thông suốt lưu lượng người và xe tham gia giao thông hiện nay trong những giờ phút cao điểm. Nhưng…

Lãnh đạo cơ quan giao thông tỉnh cho biết, bến phà Hàm Luông đã tăng công suất lên đến hơn ba lần, với 8-9 chiếc phà lớn 100 tấn chạy liên tục, đến mức bến không có chỗ trống để ghé vào đổ khách cho kịp.

Trong khi đó, phà Cổ Chiên, Đình Khao cũng tăng chuyến lên gấp đôi ngày thường. Xe buýt thật đáng được biểu dương khi đã góp phần đắc lực trong dịp Tết vừa qua trên tất cả các tuyến huyện, thị. Đặc biệt, hai tuyến mới mở: phà Hàm Luông – phà Cổ Chiên; phà Hàm Luông – TP. Mỹ Tho đã như một nhịp cầu, nối xuyên suốt từ Minh sang Bảo. Tất cả đã hối hả, liên tục ngược xuôi như con thoi. Có thể nói, từ cầu Rạch Miễu thông xe đã mở ra hàng loạt vấn đề về chỉnh chu, mở rộng đường sá khẩn trương hơn nữa trên ba dải cù lao Bến Tre, và trước mắt là trên tuyến QL 60 ngang qua, để đảm bảo lưu thông huyết mạch cho khu vực ĐBSCL miền duyên hải.

NGƯỜI NGHÈO CŨNG… VUI VUI

Cận sát Tết, có nơi hăm tám, hăm chín, các hộ cận nghèo mới nhận được tiền hỗ trợ ăn Tết của địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, nhưng không ai phiền, vì ai ai cũng… gấp Tết! 200.000 đồng cho mỗi nhân khẩu không là bao, song mức tối đa 1 triệu đồng cho một hộ gia đình nghèo là một sự cải thiện rất đáng kể. Nhà vườn, nhà nông, bà con ta có mức chi tiêu Tết rất tiết kiệm nhưng “chiến lược” và chất lượng, hiệu quả lắm! Với “một miếng khi đói” này thì nhà nào cũng có được thịt heo kho tàu, bánh tét, khổ hoa hầm… Còn mâm ngũ quả, bánh mứt là chuyện thường tình. Chiều mồng 7 Tết, tại hộ gia đình liệt sĩ nghèo ở xã Định Thủy (Mỏ Cày), tôi được dùng bữa cơm trưa với món thịt heo kho tàu hết sức chất lượng, cùng dưa chua, mắm tép… Khoảng 29, 30 đến 3 ngày chánh Tết về thăm Phước Long, Sơn Phú (Giồng Trôm), Bình Phú, Mỹ Thạnh An (Thị xã), Thừa Đức, Châu Hưng (Bình Đại), An Hiệp (Ba Tri)… thấy nhiều nhà vui vui niềm vui của sự hỗ trợ tiền ăn Tết. 36.669 hộ với hơn 151 ngàn nhân khẩu được hỗ trợ dịp Tết chưa phải đã đủ đầy, trọn vẹn, nhưng đây có thể là một cố gắng lớn trong san sẻ tình yêu thương của địa phương tỉnh nhà. Toàn tỉnh đã chi trên 56 tỉ đồng cho đợt hỗ trợ này. Con số này có lẽ góp được một phần quan trọng trong chan hòa mức vui xuân đón Tết cổ truyền Kỷ Sửu trên phạm vi toàn tỉnh, dù còn có một vài sơ sót nhỏ của xã, ấp.

TẾT GIẢN DỊ VÀ ĐẦM ẤM

Tết này, số đông những người lao động từ TP.HCM về, ai cũng than vì không có dư bao nhiêu để góp phần ăn Tết cùng gia đình. Trong khi đó, Việt kiều từ các nước cũng rên như… bộng. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho biết chỉ có hơn 590 người về quê ăn Tết (so với năm ngoái là gần 1.200 người). Còn lao động các nước quanh khu vực Đông Nam Á gặp rất nhiều khó khăn vì đình trệ sản xuất, buộc phải quay về, chỉ có số ít ráng cầm cự ở một số nước Tây và Đông Bắc Á.

Nét văn hóa chung nhất trong Tết này cũng có thể thấy là vừa rầm rộ, vừa giản dị. Một Lễ hội Dừa lần đầu tiên diễn ra hết sức hoành tráng đã thu hút nhiều du khách, quan khách từ các nơi, quảng bá được ngàn lẻ một điều hấp dẫn từ cây dừa truyền thống, dù còn không ít điều phải bàn, vì chưa định hình, định hướng được công cuộc phát triển dài lâu của nó. Một hội chợ xuân thông lệ hàng năm cũng “trăm hoa đua nở” trong toàn tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng, có nơi gây được ấn tượng. Tục thăm viếng, chúc tụng, lễ nghĩa trong những ngày Tết… Tất cả có thể cho thấy rằng đã hoàn thành “cơ bản” việc tổng kết Tết dương lịch, dù chưa phải thật tỏ rõ về mức sống ngày một nâng lên của số đông, cũng như chuyện lễ nghĩa của Tết Nguyên đán, hãy còn nhiều điều phải làm ở phía trước. Tết Kỷ Sửu 2009, nhìn chung, có thể nói là một cái Tết giản dị và đầm ấm.

H.T.V

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN