Ký ức ngày 30-4 lịch sử của những người lính Cụ Hồ

13/05/2012 - 16:58

Cách đây 37 năm, cùng cả nước, quân và dân Bến Tre đã chiến đấu kiên cường, buộc địch phải đầu hàng, giải phóng tỉnh nhà vào sáng ngày 1-5-1975, góp phần kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ba mươi bảy năm đã đi qua, song khí thế của ngày toàn thắng mãi khắc ghi trong tâm khảm của những chiến sĩ cách mạng từng trực tiếp tham gia giải phóng quê hương.

Ông Nguyễn Tấn Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 nhớ lại, những thắng lợi dồn dập từ nhiều địa phương khác trong những ngày tháng 4-1975 đã tạo thêm niềm tin cho quân và dân Bến Tre hồ hởi bước vào chiến dịch có ý nghĩa lịch sử, chuẩn bị thế tiến công giải phóng tỉnh, huyện. Trong đó, quan trọng có thể kể đến trận chiếm đồn Lương Quới, tạo cơ sở cho quân ta tiến công vào nội thị. Sáng ngày 30-4-1975, Tiểu đoàn 7 vừa bao vây đồn Lương Quới, vừa phục kích đánh địch từ hướng Giồng Trôm lên. Quân ta và quân địch nổ súng giằng co quyết liệt. Đến 10 giờ 45 phút, nghe tin trên đài phát thanh, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, bộ đội ta như được truyền thêm sức mạnh, ngược lại, quân địch vô cùng hoang mang, rệu rã. Quân và dân địa phương đồng loạt nổi dậy xuống đường giành quyền làm chủ ấp, xã. 13 giờ cùng ngày, đồn Lương Quới thất thủ, Tiểu đoàn 7 và lực lượng địa phương tiếp quản đồn Lương Quới và một số đồn tua trong khu vực. Quân ta củng cố lực lượng, tiến hành hành quân về thị xã Bến Tre.

Cả cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Quang Văn - người từ năm 1960 đến tháng 4-1975 đã tham gia chiến đấu hơn 100 trận, diệt hơn 120 tên địch, bắt 15 tên, phá hủy 2 xe quân sự, đánh sập 2 cầu, thu 20 súng, chỉ huy đơn vị diệt và làm bị thương hàng ngàn tên, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thu nhiều vũ khí. Ông Lê Quang Văn ấn tượng nhất là ở hình ảnh đối lập về sắc thái, tâm trạng giữa đoàn quân ta và quân địch vào ngày 30-4 lịch sử mà ông gọi là dòng người hành quân nghịch chiều. Ông Quang Văn chia sẻ, lúc đó, trên đường hành quân từ Giồng Trôm về thị xã Bến Tre, trên đà thắng lợi, các chiến sĩ ta vừa đi vừa đánh, gặp địch là đánh nên quân địch không kịp trở tay. Quân ta đi không biết mệt, phấn khởi vô cùng. Quân địch người thì buông vũ khí, kẻ thì cởi bỏ quân phục, ba lô, tư trang, tháo chạy tán loạn. Về đến thị xã Bến Tre, tin chiến thắng đã vang dội khắp mọi nơi. Người người cầm cờ, hoa, ảnh Bác Hồ đổ ra đường, vẫy chào các chiến sĩ giải phóng. Mọi người ôm chầm lấy nhau mà khóc mà cười trong niềm vui đại thắng. Giây phút vợ được gặp chồng, cha được bồng con, con được về bên mẹ già... thử hỏi còn xúc động, hạnh phúc nào bằng.

Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Quang Văn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh -  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tam Phước (Châu Thành) -  nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tam Phước năm 1975, đến giờ sau 37 năm giải phóng, vẫn nhớ mãi vị ngon tuyệt vời của tô hủ tiếu. Theo ông Quốc Khánh, tuy chỉ là một tô hủ tiếu bình dân do một người dân mời dùng vào buổi trưa ngày 30-4-1975 nhưng đã thể hiện rõ tình quân - dân, cá - nước. Ngày ấy, ông Quốc Khánh phụ trách công tác vận động quân địch trình diện và tiếp quản vũ khí. “Quan sát thấy sự vất vả của các đồng chí bộ đội, một người dân địa phương đã mời anh em chúng tôi một “chầu” hủ tiếu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết hủ tiếu là gì. Giờ đây, dù đã ăn hủ tiếu không biết bao nhiều lần nhưng hương vị của tô hủ tiếu ngày nào vẫn còn in đậm trong tâm tưởng của tôi” - ông Quốc Khánh xúc động. 

Ông Nguyễn Tấn Huỳnh.

Rưng rưng nước mắt nhớ lại không khí ngày 30-4 lịch sử, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba không khỏi chạnh lòng trước sự mất mát những người thân trong gia đình, nhất là người con gái duy nhất - liệt sĩ Trần Thị Ngọc Ấu. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng với ba đời được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Ba đã sớm giác ngộ cách mạng. Bản thân mẹ là thương binh 3/4. Năm 1982, mẹ Ba tình nguyện tham gia công tác đoàn chuyên gia tại Campuchia. Hiện, mẹ Ba đang sống một mình trong căn nhà tình nghĩa tại phường 7 (TP. Bến Tre), với sự quan tâm, chăm sóc của các ngành, các cấp và địa phương.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba.

Những con người đã làm nên lịch sử ấy đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ký ức năm xưa là một nguồn động lực lớn cho những người lính hôm nay xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần không nhỏ vào sự phồn vinh của đất nước.

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN