Ký ức về Báo Chiến Thắng - Báo Đồng Khởi

10/11/2017 - 14:27

Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Báo Chiến Thắng đổi tên thành Báo Đồng Khởi (11-11-1976 - 11-11-2017), các nhà báo đã từng “tay cầm súng, tay cầm viết” có những lời gửi gấm chân tình của mình đối với thế hệ làm báo hôm nay…

Nhà báo Thanh Hải (tên thật là Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1946)

Nhà báo Thanh Hải tham gia cách mạng năm 1960 với nhiều nhiệm vụ khác nhau, sau đó làm công tác báo chí. Bà có nhiều kỷ niệm sâu sắc về thời làm báo đã qua, đặc biệt là với các nhà báo thời kháng chiến làm báo với tên gọi “Báo Chiến Thắng”: Năm Thông, Thống Quốc, Việt Sơn, Phương Đông, Nguyễn Phước…

Nhà báo Thanh Hải

Bà kể về lần chạy sơ tán tránh trận càn của địch ở xã Tân Hào (nay là xã Tân Lợi Thạnh): “Hôm đó… anh Năm Thông kêu tôi với anh Quốc Thống sửa soạn xay bột để anh đi xúc tép về làm bánh xèo ăn. Mọi người đang chuẩn bị thì lính địch từ hướng chợ Cái Mít (xã Thạnh Phú Đông) tràn vô. Lập tức, mọi người nhanh chóng chạy đi ẩn núp. Lúc đàng mình đang chạy vô Giồng Lực thì gặp lính địch, mọi người liền chạy về Giồng Chủ, xuống con rạch cỏ um tùm, nước ngập lé đé tới cổ để núp. Bấy giờ, tôi với nhà báo Phương Đông đang ở gần nhau, trên tay ông có cầm quả lựu đạn với ý định “tử thủ” với địch. May mà… địch không phát hiện”…

Khi đất nước thống nhất và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng bà cùng với các đồng đội tổ chức về thăm lại căn cứ cách mạng trước đây, thăm những người dân chân chất, nhiệt tình đã nuôi dưỡng những người làm báo thời kháng chiến. “Tôi nhớ hoài những người dân ở quê: bà Mười Hóa, bà Sáu Tánh, bà Chín Diện…”, nhà báo Thanh Hải cho biết.

Nhà báo Thanh Hải rất mừng trước sự phát triển của Báo Đồng Khởi như hôm nay: báo in, báo điện tử và lực lượng phóng viên trẻ, được đào tạo chính quy. Bà chân tình tâm sự: “Hiện tại, phóng viên có điều kiện để làm báo tốt hơn trước đây rất nhiều. Các em phải ráng học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước để trở thành một nhà báo chân chính, có tâm, có tầm… để phục vụ nhân dân tốt hơn”.  

Nhà báo Lê Minh Trí (Minh Trấn), nguyên Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi (năm 1996 - 2004).

Ông đã nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn còn “nặng nợ” với nghiệp viết lách. Hiện nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, là biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn - Chi nhánh Tây Nam Bộ. Ông có nhiều kỷ niệm đáng nhớ về Báo Chiến Thắng - Báo Đồng Khởi.

Nhà báo Minh Trấn

Nhà báo Minh Trấn chia sẻ: “Tôi - một trong những người làm Báo Chiến Thắng là “cuối mùa” mà Báo Đồng Khởi thì “tiên phong”. Chỉ là một phóng viên, nhưng lúc ấy chính tôi được Tổng Biên tập đọc cho nghe “Lời ra mắt” Đồng Khởi bộ mới, bài “Chiến thắng hoàn thành nhiệm vụ”. Việc đổi “Chiến Thắng” thành “Đồng Khởi”, một đề xuất của Tổng Biên tập Huỳnh Công Hải (Năm Thông) và được Ban Biên tập trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí, nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh khai mạc đầu tiên, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (10-10-1976). Chữ măng-sết “Đồng Khởi” đã được các họa sĩ chọn, chỉnh sửa và được chính thức sử dụng như hiện nay”.

Trên 40 năm hành nghiệp làm báo, ông Minh Trấn có bề dày kinh nghiệm phong phú: Từ một người làm công việc chép, chọn tin đọc chậm (thuộc Ban Tuyên huấn Huyện ủy Ba Tri) in phát hành, đến làm phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, trưởng ban biên tập; sau đó, ông có 8 năm là Q.Tổng Biên tập rồi là Tổng Biên tập. Với ngần ấy thời gian, ông Trấn luôn tâm niệm rằng, ông đã chọn nghề báo và nghề báo cũng đã “chọn” ông.

Nhân kỷ niệm 41 năm ngày đổi tên báo, nhà báo Minh Trấn chia sẻ cùng với những bạn trẻ làm báo hôm nay: “Cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm lớn lao của nghề làm báo - một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp để phục vụ lợi ích chung của xã hội và công chúng”.

Họa sĩ Lê Dân - nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu

Họa sĩ Lê Dân công tác tại Báo Chiến Thắng từ tháng 2-1964. Ông được cử đi học lớp hội họa do Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam tổ chức tại khu căn cứ Trung ương Cục ở Tây Ninh. Tháng 5-1965, ông trở về tiếp tục nhiệm vụ trình bày minh họa cho tờ báo. Giữa năm 1966, ông được chuyển về Tiểu ban Văn nghệ do yêu cầu Tổ hội họa của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre nhưng vẫn là người phụ trách việc trình bày minh họa cho Báo Chiến Thắng.

Họa sĩ Lê Dân 

Họa sĩ Lê Dân vẫn còn khắc sâu kỷ niệm thời gian làm Báo Xuân Chiến Thắng năm 1969. Cuối năm 1968, ông nhận nhiệm vụ mang toàn bộ bản thảo và maquet báo xuân từ Mỏ Cày xuống Nhà in Chiến Thắng (đóng tại rừng Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú) để in ấn. Dù trong điều kiện địch phản kích, thả bom B52, bắn đạn pháo dữ dội, lực lượng làm công tác in ấn phải di dời máy móc, phương tiện kỹ thuật in, nhưng chỉ trong thời gian gần 1 tháng, họa sĩ Lê Dân cùng đồng đội vừa sắp chữ vừa vẽ minh họa, khắc gỗ, in… đã hoàn thành tờ báo xuân.

Sau năm 1975, ông Lê Dân đi học tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tuy bận nhiều việc nhưng ông vẫn tranh thủ thời gian vẽ minh họa cho báo. Năm 1978, khi về Bến Tre công tác tại Ty Văn hóa thông tin, ông Lê Dân vẫn thường xuyên vẽ minh họa cho Báo Đồng Khởi và vẽ tranh truyện “Út em” cho báo.  

“Từ lúc nhận công tác tại Báo Chiến Thắng (tháng 2-1964) cho đến bây giờ, tôi luôn coi mình là “người nhà” của báo. Bởi vì, ngày đầu tiên tôi về Ban Tuyên huấn Bến Tre công tác là ở Báo Chiến Thắng, tôi đã cùng sống chết với anh em qua nhiều thế hệ cho đến nay”, họa sĩ Lê Dân cho biết.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN