 |
Minh Họa: Lê Uyên |
Không ai có thể hình dung được em đã 2 lần vượt cạn. Em đã đi điều hòa kinh nguyệt ở tuổi 12 và giờ đây 14 tuổi em đã sinh con.
Em N.T.H (sinh năm 1994) ở xã A, huyện Ba Tri. Nhìn em bế con vào lòng cho bú mà tôi cảm thấy thương em làm sao! Hình ảnh ấy như minh họa cho điệu hát ru buồn của nhạc sĩ Trần Tiến: “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn”...
Nói lấy chồng thì cũng không đúng, bởi em ở tuổi nhi đồng, ăn chưa no, lo chưa tới thì làm gì nghĩ đến cuộc sống lứa đôi. Mẹ em kể cho chúng tôi nghe trong sự hối hận muộn màng. Cha mẹ của H đều bị “bán thân bất toại” do di chứng của bệnh cao huyết áp để lại, không thể tự sinh hoạt cá nhân và đi lại được. Anh N.V.M, sinh năm 1971, nhà bên cạnh được nhờ qua đỡ đần chăm sóc.
Dần dần tình cảm nảy sinh, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Kể từ đó, gia đình xem M như người thân và chuẩn bị tổ chức lễ hỏi. Khi Ban Tư pháp xã và chính quyền địa phương đến tư vấn cuộc tảo hôn này thì “ván đã đóng thuyền” dù chưa cưới hỏi. Rồi thời gian trôi qua… Mẹ H nghẹn ngào không kể tiếp. H sinh con trong lặng lẽ, đứa bé không mang họ cha, và hai mẹ con ngồi cạnh chúng tôi… đều là em bé.
Công an xã A, huyện Ba Tri cho chúng tôi biết thêm: Hồ sơ của M đang được thụ lý vì quan hệ với trẻ trong tuổi vị thành niên. Chúng tôi khuyên em gởi con cho Trung tâm Mái ấm thì em khóc, còn giữ con lại để nuôi? Tiền đâu mà hai mẹ con sinh sống?
Nhìn cảnh hai mẹ con em ôm nhau trước muôn vàn khó khăn mà lòng chúng tôi thắt lại. Ngậm ngùi thương cho em: “Một phút cạn suy, một đời khổ lụy”. Đây là bài học cho các bậc phụ huynh, đây cũng là nỗi lo chung của toàn xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Mọi người hãy cùng chung tay góp sức trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản như món quà làm hành trang cho các em bước vào đời…