Khi báo cáo với Bác, các đồng chí có tránh nhiệm chỉ nói vắn tắt: “Đoàn Anh hùng miền Nam”. Vì vậy, có lý do riêng, đồng chí Lê Chí Nguyện vào phòng họp chậm, Bác vội hỏi ngay:
- Anh hùng Lê Chí Nguyện đâu?
Lê Chí Nguyện vào thưa với Bác, anh là Chiến sĩ thi đua Quân giải phóng miền Nam, là chiến sĩ của Trung đoàn 1 - Trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân Giải phóng. Lê Chí Nguyện vừa ốm yếu lại bị thương mất một mắt nên được Bác thương yêu, chăm sóc hơn các đồng chí khác. Vào dịp cuối năm trời lạnh, Bác dặn đồng chí Phạm Hùng cấp cho Nguyện thêm áo ấm. Thỉnh thoảng, Bác gọi cả đoàn vào Phủ Chủ tịch cùng ăn cơm, xem văn nghệ. Bao giờ, đồng chí Tạ Thị Kiều và Lê Chí Nguyện cũng được ngồi cạnh Bác. Một lần trong bữa cơm, đồng chí Lê Chí Nguyện thấy cái chén bị mẻ miệng nên xin đổi cái khác. Đồng chí phục vụ nói nhỏ: “Hôm rồi đã xin đổi nhưng Bác không cho. Người nói: Nước còn nghèo, còn phải lo miền Nam nên phải tiết kiệm, khi ăn chú ý một chút thôi”. Nghe vậy, đồng chí Lê Chí Nguyện đã khóc vì thấy lúc nào Bác cũng nghĩ đến miền Nam. Bác luôn hỏi thăm các trận đánh của Lê Chí Nguyện, hoàn cảnh anh bị thương, nhất là việc mất một con mắt. Tết Mậu Thân 1968, Bác còn gọi Lê Chí Nguyện vào đón giao thừa. Bác nói với Lê Chí Nguyện: “Giao thừa xong, cháu sẽ biết quân ta tiến công trên cả miền Nam”. Từ đó, Lê Chí Nguyện rất nóng ruột về miền Nam, vì đơn vị anh đang đánh mạnh ở chiến trường, nên Nguyện từ chối làm giáo viên Trường Đặc công để xin về miền Nam chiến đấu. Mấy hôm sau gặp Bác, Lê Chí Nguyện báo cáo nguyện vọng xin về miền Nam và đã được chấp nhận. Bác Hồ nắm tay Lê Chí Nguyện rồi nói với các đồng chí lãnh đạo có mặt hôm đó: “Cháu Nguyện bị thương nặng, người ốm yếu thế này nếu đi bộ về miền Nam chỉ còn da bọc xương, làm sao chiến đấu được?”. Sau đó, Lê Chí Nguyện được bố trí đi đường dây đặc biệt, về miền Nam tháng 5-1968. Đến Trung đoàn 1 - nay đã lên Trung đoàn Bình Giã, Sư đoàn 9, Lê Chí Nguyện được phân công làm Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Bình Giã.

Từ trái sang: Đồng chí Phạm Hùng,
Lê Chí Nguyện, Tạ Thị Kiều, Bác Hồ.
Lê Chí Nguyện trở thành người chiến sĩ bộ đội chủ lực đầu tiên của Quân giải phóng được ra thăm miền Bắc, được gặp Bác Hồ rồi trở lại đơn vị và chiến trường mà anh đã từng chiến đấu, đổ xương máu và lập công vẻ vang.
***
Đồng chí Lê Chí Nguyện sinh năm 1933, quê tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Năm 1953, anh tham gia công tác bí mật ở xã, xây dựng đội du kích địa phương, diệt ác phá kềm. Khi Bến Tre đồng khởi, đội du kích do anh chỉ huy đã liên tiếp tiêu diệt đồn bót, cướp súng giặc xây dựng đại đội tập trung của huyện - Phiên hiệu 292. Sau Đồng Khởi, Lê Chí Nguyện được cử đi học ở Trường Đặc công Miền. Kết thúc khóa học, anh về đơn vị đặc công V30 rồi về Trung đoàn 1. Tháng 5-1961, Lê Chí Nguyện cùng tổ chức đặc công nghiên cứu chi khu Cần Lê trên đường 13 - Bình Phước. Nhờ nghiên cứu tốt, đơn vị đã tiến công chi khu thắng lợi, diệt nhiều địch, bắt tù binh, thu vũ khí. Đây là trận công đồn đầu tiên của Trung đoàn, phối hợp tốt giữa bộ binh và đặc công. Năm 1962, Lê Chí Nguyện dẫn tổ đặc công vượt nhiều khó khăn nghiên cứu rồi dẫn bộ binh tiêu diệt chốt địch gần chùa Ông Hổ (Tây Ninh). Tiếp đó, các chiến sĩ đặc công do anh chỉ huy cùng bộ binh tiêu diệt đồn Bầu Cỏ. Anh được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Trong trận đánh đồn Tà-băng, Rơ-bon (Tây Ninh), anh chiến đấu rất dũng cảm, bị thương do nhiều mảnh đạn ghim vào mắt và đầu. Anh bị mất một mắt từ đó.
Với nhiều chiến công nổi bật, Lê Chí Nguyện được bình bầu là Chiến sĩ thi đua của Trung đoàn các năm 1962, 1963, 1964…, luôn được Trung đoàn biểu dương và phát động anh em học tập.
Đại tướng Lê Văn Dũng khi còn là thiếu niên ở xã đã khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm của Lê Chí Nguyện. Năm 1963, ông nhập ngũ, là chiến sĩ trong Tiểu đoàn của Lê Chí Nguyện. Ông đã nhận xét: “Lê Chí Nguyện là một chiến sĩ, một chỉ huy gan dạ, dũng cảm và có nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Năm 1965, Trung đoàn 1 đề cử anh là người chiến sĩ có thành tích xuất sắc, thay mặt cho Trung đoàn chủ lực đầu tiên của miền Nam dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn Miền lần 1. Anh đã ngồi trên Chủ tịch Đoàn Đại hội, bên cạnh Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và được báo cáo thành tích trực tiếp với Chính ủy Trần Độ, Phó Tư lệnh Nguyễn Thị Định…
***
Tháng 5-1968 về đơn vị; tháng 10-1968, đồng chí Lê Chí Nguyện với cương vị Chính trị viên phó Tiểu đoàn và Phạm Ngọc Giải - Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3 đã chỉ huy đánh Tiểu đoàn kỵ binh bay Mỹ hành quân ra ngoài căn cứ Thiện Ngôn (Tây Ninh). Tiểu đoàn 3 của Lê Chí Nguyện đã tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ, đơn vị rút quân về an toàn. Đây là trận đánh của một tiểu đoàn Quân Giải phóng tiêu diệt một tiểu đoàn Mỹ.
Năm 1969, Lê Chí Nguyện được điều về phụ trách Tiểu đoàn Đặc công 15 và Tiểu đoàn Đặc công 13, thuộc Phân khu 6 (nội đô Sài Gòn). Anh đã chỉ huy đơn vị lập nhiều chiến công vang dội như: Khách sạn Caravel, Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hành chính xã Bình Hòa… Một số chiến sĩ của đơn vị (Đoàn Thị Ánh Tuyết) đã được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, anh là Chỉ huy trưởng mũi 2 của cánh Tây Nam Sài Gòn. Ngày 29-4-1975, đơn vị của anh đã tiêu diệt đồn Ký Thủ Ôn. Sáng 30-4-1975 vượt qua quận 8, đơn vị của anh đánh chiếm hoàn toàn quận 4, làm Quân quản Bến cảng Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Lê Chí Nguyện được giao làm Quậân đội trưởng quận 4 rồi Quận đội trưởng quận 11.
Năm 1976, TP. Hồ Chí Minh đã lập danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho gần 50 đồng chí có thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Trong đó có các chiến sĩ như: Phan Trung Kiên, Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Thị Ánh Tuyết và Lê Chí Nguyện. Các đồng chí khác đã được phong Anh hùng, riêng Lê Chí Nguyện chưa được xem xét. Năm 2011, Quận ủy, UBND, Quận đội quận Bình Tân (địa phương Lê Chí Nguyện đang sống), Trung đoàn 1 - Sư đoàn 9 đã nhất trí 100% đề nghị TP. Hồ Chí Minh xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Lê Chí Nguyện.
Trước đó, ngày 21-9-2010, Đại tướng Lê Văn Dũng - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thư gửi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị “nghiên cứu, xem xét quá trình cống hiến và thành tích của đồng chí Lê Chí Nguyện. Nếu đủ điều kiện tiến hành làm thủ tục theo quy định, đề nghị Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.
Đồng chí Lê Chí Nguyện là niềm tự hào của quê hương Đồng Khởi, quân đội ta, người chiến sĩ bộ đội chủ lực Quân Giải phóng đầu tiên được ra thăm miền Bắc và vinh dự được gặp Bác Hồ.