 |
| Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. |
Lớn lên trong đói nghèo trước khi kiếm được bạc triệu bằng nghề kinh doanh, một số người nói rằng câu chuyện cuộc đời của tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak là tấm gương phản chiếu những kỳ tích phát triển của đất nước ông.
Và giữa thời điểm các lợi ích thương mại chính của Hàn Quốc phải gánh chịu những vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng, bản thân ông Lee cũng trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận.
Lee Myung-bak, người mới đây đã công bố tài sản cá nhân 35 tỷ won (37 triệu USD), hiện vẫn đang bị điều tra xoay quanh các cáo buộc liên quan tới một vụ lũng đoạn thị trường chứng khoán do đối tác làm ăn của ông tiến hành năm 2001.
Ông Lee khẳng định không làm gì sai trái và trong cuộc điều tra trước, các công tố viên tuyên bố không có đủ chứng cứ chống lại bị cáo.
Mặc dầu vậy, quyết định của các nghị sĩ Hàn Quốc về việc mở lại cuộc điều tra ngay trước thềm cuộc bầu cử đã làm tăng khả năng ông Lee bị buộc tội trước khi ông nhậm chức Tổng thống.
Từ nghèo khó đi lên
Ông Lee - người bước vào tuổi 66 đúng vào ngày ông đắc cử chức Tổng thống - sinh ra ở thành phố Osaka của Nhật Bản năm 1941 trong thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.
Bố ông - Lee Heung Woo - xuất thân từ nghề nông tại Pohang, một vùng quê nghèo của Hàn Quốc, còn người mẹ - Ban Ya Wol - là con của một nông dân trồng cây ăn trái tại Daegu. Cha mẹ Lee đưa con cái trở về Hàn Quốc sống cuộc đời đói khổ ngay sau khi Đại chiến II kết thúc. Mẹ ông đã phải kiếm sống bằng nghề bán đồ ăn dạo trên đường phố.
Cái tên Myung Bak - có nghĩa "trăng tròn tỏa sáng ở chốn bao la" - đã được đặt cho ông ngay sau khi người mẹ mang thai ông vì có lần bà mơ thấy mình gói cả vầng trăng trong chiếc váy.
Lee Myung-bak đã nỗ lực học theo học ngành thương mại tại đại học ở Seoul trong những năm 1960. Làm việc cật lực bằng chân tay vào ban ngày để đi học vào buổi tối nhưng cái nghèo đã không hạ gục được chàng thanh niên trẻ. Trong hồi ký, Lee kể rằng ông đã từng phải bới rác nhặt ve chai và đồ tái chế tại một ngôi chợ ở Itaewon để có tiền đóng học phí.
 |
| Lee Myung-bak từng được Tạp chí Time bầu chọn là Người hùng Môi trường. |
Khi ấy, ông còn là lá cờ đầu trong các cuộc biểu tình của sinh viên chống lại chính phủ đương thời và nhận được cảnh cáo của cảnh sát vào năm 1962.
Sau khi tốt nghiệp, Lee tìm được việc làm ở tập đoàn Hyundai. Một thập niên sau, ông trở thành người trẻ nhất công ty đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành. Trong thời gian ở Hyundai, ông Lee được mệnh danh là "xe ủi" vì khả năng chèo lái công ty vượt qua các dự án lớn.